Những mùa Tết đầu tiên xa nhà: Hành trình trưởng thành của các sĩ quan trẻ
Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, khi hàng triệu gia đình sum vầy, vẫn có những người lính trẻ lần đầu đón Tết xa nhà. Họ là những học viên, sĩ quan mới của quân đội, với nhiệm vụ trực Tết thiêng liêng, bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc.
Nguyễn Thế Anh: Tết đầu tiên với tình đồng chí ấm áp
Nguyễn Thế Anh, sinh năm 2003, học viên Trường Sĩ quan Chính trị, trải qua mùa trực Tết đầu tiên trong đời. Đây cũng là lần đầu tiên chàng trai trẻ đón năm mới xa vòng tay gia đình. "Dù trong lòng vẫn có những phút giây bồi hồi nhớ nhà, nhưng nỗi nhớ ấy giờ đây đã được san sẻ và sưởi ấm bởi tình đồng chí, đồng đội", Thế Anh chia sẻ. Những người anh em chung lý tưởng đã cùng nhau tạo nên một cái Tết đầm ấm, ý nghĩa ngay tại đơn vị.
Tết ở đơn vị diễn ra với chuỗi hoạt động phong phú, từ công tác sẵn sàng chiến đấu nghiêm túc đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi. Trong đó, hoạt động trang trí đón xuân để lại cho Thế Anh nhiều ấn tượng sâu sắc nhất. "Đó không chỉ là làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần giáo dục truyền thống, gắn kết tập thể và khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm trong mỗi quân nhân", chàng học viên trẻ tâm sự.
Với Thế Anh, được giao nhiệm vụ trực Tết trong thời khắc chuyển giao năm mới là một vinh dự lớn. Sự hiện diện và tinh thần sẵn sàng của bản thân cùng đồng đội góp phần nhỏ bé vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, để nhân dân cả nước đón xuân trong bình yên, hạnh phúc. "Đó là trách nhiệm, là vinh dự, và cũng là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành hơn", Thế Anh khẳng định.
Trần Đình Tư: Vinh dự giữ vững an toàn đơn vị trên đảo Cồn Cỏ
Trần Đình Tư, sinh năm 2001, hiện công tác tại Tiểu đoàn Hỗn hợp, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Vĩnh Linh, đơn vị đóng quân tại đảo Cồn Cỏ. Ngay từ khi lựa chọn con đường quân ngũ, Đình Tư đã xác định phải thường xuyên xa nhà, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh, kể cả dịp lễ, Tết.
Không phải năm đầu tiên trực Tết, nhưng mỗi lần đều để lại cho chàng sĩ quan trẻ những kỉ niệm khó quên. Được quây quần bên đồng đội, cùng nhau đón giao thừa, đặc biệt là khoảnh khắc nghe thư chúc Tết của cấp trên và gọi điện về chúc Tết gia đình luôn là những giây phút đáng mong chờ nhất.
Bên cạnh đó, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu luôn được đặt lên hàng đầu trong những ngày Tết. "So với ngày thường, yêu cầu về trực ban, trực chỉ huy, trực chiến được tăng cường hơn; quân số, vũ khí trang bị, phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng cao", Đình Tư cho biết. Mục tiêu là bảo đảm xử lý kịp thời mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.
Là một người cán bộ chính trị, Đình Tư không khỏi tự hào khi các chương trình, hoạt động mừng xuân do mình tham gia tổ chức được các cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng tích cực. Những sản phẩm tinh thần được tập thể đón nhận chính là niềm vui, động lực để anh tiếp tục cố gắng trong công việc.
Lê Viết Long: Sự chuyển giao trách nhiệm từ học viên đến sĩ quan
Lê Viết Long, sinh năm 2000, hiện công tác tại Sư đoàn 31, Quân đoàn 34. Đây không phải lần đầu tiên Viết Long trực Tết tại đơn vị, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi anh đón Tết trên cương vị mới - một người sĩ quan.
"Nếu như những năm trước, tôi đón Tết với tâm thế của một học viên - vẫn còn hồn nhiên, được các anh chỉ huy lớp dìu dắt - thì năm nay, tôi trực Tết trên cương vị mới là một người sĩ quan", Viết Long chia sẻ. Khoảnh khắc đứng ở vị trí người chỉ huy, nhìn những ánh mắt non trẻ của các chiến sĩ mới lần đầu xa nhà, anh thấy hình bóng mình của vài năm trước. "Đó không chỉ là trực chiến, mà là sự chuyển giao trách nhiệm".
Tết ở Sư đoàn 31 rất ấm cúng với hoạt động gói bánh chưng, trang trí bàn thờ Bác Hồ, trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ. Nhưng nhiệm vụ trực Tết lại đòi hỏi sự sẵn sàng chiến đấu cao hơn ngày thường. Với một sĩ quan trẻ, Viết Long phải quán xuyến toàn diện hơn: từ tư tưởng của bộ đội, chế độ ăn uống tiêu chuẩn Tết, đến việc duy trì nghiêm các vọng gác.
Nỗi nhớ nhà giờ đây là động lực để Viết Long hoàn thành tốt nhiệm vụ. "Điều tôi tự hào nhất chính là sự trưởng thành. Tự hào vì mình đã đủ bản lĩnh để gánh vác trách nhiệm mà Đảng và quân đội giao phó", anh bày tỏ. Khi khoác lên mình bộ quân phục sĩ quan giữa không khí thiêng liêng của mùa xuân, Viết Long cảm nhận rõ rệt giá trị của sự cống hiến.
Đầu xuân Bính Ngọ, Viết Long nhắn gửi đến các bạn trẻ rằng tuổi trẻ không chỉ là thời gian để tận hưởng, mà còn là để dấn thân. "Các bạn trẻ đừng ngại khó, đừng ngại khổ và cũng đừng ngại những chuyến đi xa". Bởi khi biết hy sinh những niềm vui riêng vì mục đích chung, thanh xuân sẽ trở nên rực rỡ và đầy ý nghĩa.
Những mùa Tết đầu tiên xa nhà không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để các sĩ quan trẻ trưởng thành, khẳng định bản lĩnh và tình yêu với Tổ quốc. Họ chính là hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, sẵn sàng cống hiến vì sự bình yên của đất nước.



