Những ngày này, các đơn vị trong lực lượng vũ trang đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ tuyên thệ chiến sĩ mới – một dấu mốc quan trọng trong hành trình quân ngũ của những người lính trẻ. Sau ba tháng huấn luyện, trước mắt họ là lễ tuyên thệ thiêng liêng và những chặng đường mới với nhiều cơ hội để cống hiến và trưởng thành.
Các kỹ năng, kiến thức và phẩm chất được tôi luyện qua quãng thời gian đầy thử thách sẽ trở thành hành trang quý giá, giúp mỗi chiến sĩ tiếp tục vững bước trên con đường phía trước. Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7, đã đến động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Nhờ làm tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ tại các địa phương, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7 đã nâng cao chất lượng chiến sĩ mới ngay từ đầu vào. Điều đó cho thấy sự chủ động, bài bản trong công tác tổ chức và triển khai nhiệm vụ huấn luyện.
Năm 2026, đơn vị tiếp nhận hơn 500 chiến sĩ mới đến từ nhiều địa phương trên địa bàn Quân khu 7 như: Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Lâm Đồng. Mỗi người một hoàn cảnh, tính cách, trình độ và trải nghiệm sống khác nhau, tạo nên bức tranh đa dạng của lớp chiến sĩ trẻ hôm nay.
Hòa nhập môi trường quân ngũ
Trong niềm háo hức của tuổi trẻ, mỗi chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 2 từng bước làm quen với môi trường quân ngũ đặc thù, nơi tính kỷ luật và tinh thần tập thể luôn được đặt lên hàng đầu. Sự khác biệt đôi khi khiến nhiều chiến sĩ gặp không ít khó khăn trong những ngày đầu hòa nhập với các chế độ sinh hoạt và nội dung huấn luyện.
Nghiêm túc về thời gian, chặt chẽ trong nền nếp, chuẩn mực trong lời nói và tác phong – những yêu cầu ấy được đội ngũ cán bộ các cấp quán triệt ngay từ ngày đầu nhập ngũ. Mọi nội dung huấn luyện đều được tổ chức khoa học, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của chiến sĩ mới.
Những bước khởi đầu chân thực
Những nếp chăn còn vụng về, bài tập thể lực buổi sáng chưa thật đồng đều, những động tác điều lệnh đội ngũ còn thiếu chính xác hay những lần tập bắn phải chỉnh sửa nhiều lần... phản ánh chân thực những bước khởi đầu của người lính trẻ. Bên cạnh đó, việc xa gia đình, bạn bè và những người thân yêu khiến không ít chiến sĩ có những đêm trăn trở trong thời gian đầu nhập ngũ.
Đã có nỗi niềm riêng, mong nhớ hướng về gia đình, nhưng phía sau đó là ý chí vượt khó và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới.
Những tấm gương sẵn sàng cống hiến
Trong hàng ngũ ấy có nhiều chiến sĩ vừa tốt nghiệp cao đẳng, đại học; nhiều người đang có công việc ổn định nhưng sẵn sàng gác lại những dự định riêng để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Binh nhì Lã Văn Thức, chiến sĩ Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, là một trường hợp như vậy.
Nhìn lại quãng thời gian huấn luyện tại đơn vị, anh bồi hồi chia sẻ: "Giờ đây, khi chuẩn bị bước vào lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, không riêng tôi mà nhiều đồng chí, đồng đội đều nhớ về những ngày đầu bước chân vào môi trường quân ngũ. Bỡ ngỡ ban đầu đặt ra không ít thử thách đối với bản thân tôi. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, dìu dắt của các đồng chí tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, chỉ huy các cấp cùng sự nỗ lực của bản thân, tôi đã từng bước vượt qua giới hạn của chính mình, sẵn sàng đương đầu với khó khăn để rèn luyện và trưởng thành hơn từng ngày".
Ba tháng huấn luyện toàn diện
Ba tháng huấn luyện chiến sĩ mới không phải quãng thời gian dài, song, với cường độ huấn luyện cao cùng hệ thống nội dung toàn diện về chính trị, quân sự, thể lực, hậu cần, kỹ thuật và chiến thuật, khoảng thời gian ấy đủ để mỗi người lính trẻ tích lũy những trải nghiệm quý giá và cảm nhận sâu sắc hơn về môi trường quân ngũ.
Nhìn lại chặng đường đã qua, nhiều chiến sĩ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của bản thân, từ nhận thức, tác phong đến ý chí và trách nhiệm. Phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ cũng từng ngày được bồi đắp trong suy nghĩ và hành động của mỗi người.
Hoạt động văn hóa tinh thần phong phú
Sự trưởng thành không chỉ thể hiện trên thao trường mà còn được vun đắp qua đời sống văn hóa tinh thần phong phú của đơn vị. Qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... nhiều chiến sĩ đã mạnh dạn thể hiện năng khiếu, sở trường và khả năng hòa nhập tập thể.
Các hoạt động như liên hoan tiếng hát chiến sĩ mới, hội thi 5 vũ điệu trong sinh hoạt tập thể, giao lưu thể dục thể thao, sinh nhật đồng đội, diễn đàn và tọa đàm thanh niên đã tạo nên môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, giàu tính nhân văn. Từ đó, nhiều kỹ năng cần thiết được rèn luyện, tâm hồn người lính trẻ được bồi dưỡng, làm phong phú thêm đời sống tinh thần trong những tháng ngày huấn luyện.
Kết quả kiểm tra ấn tượng
Đặc biệt, ở nội dung kiểm tra "ba tiếng nổ", gồm bắn súng, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ, chiến sĩ mới của đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt kết quả cao hơn năm 2025 và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị. Kết quả các đợt kiểm tra được thủ trưởng Trung đoàn, Sư đoàn và Quân khu ghi nhận, đánh giá cao.
Thao trường miền đông nắng gió chứng kiến những giọt mồ hôi và nỗ lực bền bỉ của tuổi trẻ, ghi nhận sự trưởng thành của những người lính mới. Đó cũng là nền tảng quan trọng để đơn vị tiếp tục huấn luyện các nội dung cao hơn, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 chia sẻ: "Năm 2026, đơn vị tiếp tục được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Ngay từ đầu năm, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã chủ động xây dựng nghị quyết lãnh đạo, chương trình và kế hoạch huấn luyện chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn. Điều khiến chúng tôi vui mừng nhất là sự trưởng thành từng ngày của các chiến sĩ. Đó chính là động lực để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian tới".
Sự đồng hành từ hậu phương
Trên hành trình quân ngũ, các chiến sĩ đều nhận được sự đồng hành, sẻ chia và nâng đỡ từ chỉ huy các cấp, đồng chí, đồng đội, các tổ chức trong đơn vị cùng hậu phương gia đình. Từ doanh trại đến thao trường, từ những giờ huấn luyện căng thẳng dưới thời tiết khắc nghiệt đến những buổi gặp gỡ người thân vào dịp cuối tuần, sự quan tâm ấy luôn hiện hữu, trở thành điểm tựa tinh thần để họ vượt qua khó khăn, thêm vững tin vào bản thân và nhiệm vụ được giao.
Sự gắn kết giữa đơn vị và hậu phương đã tạo nên nguồn động viên to lớn, giúp những người lính trẻ từng bước trưởng thành. Mỗi lời động viên của cán bộ, mỗi sự sẻ chia của đồng đội hay ánh mắt dõi theo đầy tin yêu của gia đình đều góp phần tiếp thêm nghị lực để họ kiên trì rèn luyện, hoàn thiện bản thân trong môi trường quân ngũ.
Ông Phạm Thế Tuấn, phụ huynh của Binh nhì Phạm Thế Vinh, chiến sĩ Đại đội 8, Tiểu đoàn 2 chia sẻ: "Gia đình tôi ở Chơn Thành, Đồng Nai, cách khá xa nơi đơn vị đóng quân nên trong ba tháng huấn luyện, chúng tôi chỉ có thể thu xếp lên thăm cháu vài lần. Mỗi lần vào doanh trại, tôi đều có những cảm xúc rất đặc biệt. Có sự lo lắng khi chứng kiến những vất vả mà các cháu phải trải qua trong môi trường quân ngũ, nhưng lớn hơn cả là niềm vui và sự tự hào khi thấy con mình ngày một chững chạc, bản lĩnh hơn. Sau ba tháng huấn luyện, cháu trưởng thành hơn rất nhiều so với khi còn ở trong vòng tay gia đình".
Hướng tới lễ tuyên thệ
Mỗi chiến sĩ mới hôm nay đều mang theo câu chuyện riêng về khát vọng cống hiến và hành trình vượt lên chính mình. Môi trường quân ngũ vì thế vừa là nơi rèn luyện ý chí, bản lĩnh, đồng thời cũng là trường học lớn của tuổi trẻ, giúp những giá trị tốt đẹp được bồi đắp từng ngày.
Ngày mai, dưới Quân kỳ Quyết thắng, lời tuyên thệ sẽ vang lên dõng dạc. Những khẩu súng được trao tay, những bước chân đều tắp trong đội hình diễu duyệt sẽ đánh dấu thời khắc những chiến sĩ mới chính thức bước sang chặng đường đầy ý nghĩa của cuộc đời quân ngũ. Tiếng hô "Quyết tâm!" vang vọng từ trái tim những người lính trẻ thể hiện ý chí hoàn thành nhiệm vụ và khơi lên niềm tin về những hành trình cống hiến phía trước.
Từ thao trường hôm nay, bao người lính trẻ đang tiếp nối truyền thống của đơn vị anh hùng bằng chính nhiệt huyết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ. Đó cũng là hành trang quý giá để họ tiếp tục trưởng thành, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.



