Hành trình 8 năm vất vả vì mộng định cư nước ngoài
Chị Nguyễn Thị Hoa (tên nhân vật đã được thay đổi) từng mơ ước một cuộc sống sung túc tại nước ngoài. Năm 2015, chị quyết định bỏ lại tất cả để sang Đài Loan (Trung Quốc) theo con đường trái phép, với hy vọng sẽ có tương lai tươi sáng hơn. Tuy nhiên, những gì chị nhận được chỉ là chuỗi ngày dài lao động cực nhọc, sống trong cảnh bất an và liên tục lo sợ bị trục xuất.
Cuộc sống bấp bênh nơi xứ người
Trong suốt 8 năm ở Đài Loan, chị Hoa làm đủ mọi công việc nặng nhọc từ phụ bếp, dọn vệ sinh đến công nhân nhà máy. Chị kể: “Ngày nào tôi cũng làm việc 12-14 tiếng, nhưng tiền lương chỉ đủ sống qua ngày. Tôi không dám ốm đau vì sợ mất việc, cũng không dám đi lại nhiều vì sợ bị kiểm tra giấy tờ.” Chị sống trong một căn phòng trọ chật hẹp, không có bảo hiểm y tế và luôn trong tình trạng căng thẳng.
Quyết định trở về và nỗi ân hận
Đầu năm 2023, chị Hoa quyết định trở về Việt Nam sau khi nhận ra giấc mơ định cư chỉ là ảo tưởng. “Giờ cho tiền tôi cũng không đi nữa. Tôi đã mất 8 năm thanh xuân, xa gia đình, con cái, chỉ để chạy theo một giấc mơ không có thật,” chị nghẹn ngào nói. Theo thống kê của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, mỗi năm có hàng nghìn người Việt bị lừa đảo hoặc tự ý xuất cảnh trái phép, và không ít người phải hối hận khi trở về.
Cảnh báo từ cơ quan chức năng
Ông Trần Văn Hùng, chuyên gia về di cư, cho biết: “Nhiều người Việt vẫn còn mơ hồ về cuộc sống ở nước ngoài, dễ bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ. Họ không lường trước được những khó khăn và rủi ro pháp lý.” Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin, chỉ xuất cảnh hợp pháp và không tin vào những lời hứa hẹn về cuộc sống giàu sang dễ dàng.
Bài học đắt giá cho những ai còn mộng mơ
Câu chuyện của chị Hoa là lời cảnh tỉnh cho nhiều người. Thay vì chạy theo những giấc mơ xa vời, hãy trân trọng cuộc sống hiện tại và xây dựng tương lai ngay trên quê hương mình. Như chị Hoa chia sẻ: “Được sống bình yên bên gia đình, không phải lo sợ ngày nào đó bị bắt, đó mới là hạnh phúc thực sự.”



