Rắn cạp nong cắn gia đình lúc ngủ, bé gái 6 tuổi tử vong
Rắn cạp nong cắn gia đình lúc ngủ, bé gái 6 tuổi tử vong

Vụ rắn độc tấn công gia đình lúc nửa đêm

Một vụ việc thương tâm xảy ra tại huyện Anuppur, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ vào rạng sáng thứ Sáu (ngày 10/7). Anh Bhanu Pratap Singh đang ngủ cùng vợ là Rekha Singh và con gái Madhavi Singh (6 tuổi) trên giường thì khoảng 2h30 sáng, anh cảm thấy có vật gì đó cắn vào ngón chân. Tỉnh dậy, anh phát hiện một con rắn cạp nong đang bò trên giường.

Bé gái tử vong trên đường cấp cứu

Hoảng sợ, anh lập tức báo cho người thân và các anh trai đã khẩn trương đưa cả ba người đến Trung tâm Y tế Cộng đồng Kotma. Tuy nhiên, bé Madhavi đã qua đời trên đường đi, trong khi vợ chồng anh Bhanu nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Khoảng 5h30 cùng ngày, cặp vợ chồng được đưa vào bệnh viện huyện. Do tình trạng nghiêm trọng, các bác sĩ đã tiêm huyết thanh kháng nọc rắn cho họ.

Bác sĩ chưa thông báo tin dữ cho bệnh nhân

Hiện tại, cảnh sát đang giữ thi thể bé gái tại nhà xác vì các thành viên trong gia đình đang bận chăm sóc các nạn nhân còn lại tại bệnh viện. Bác sĩ NP Majhi cho biết cặp vợ chồng vẫn chưa được thông báo về cái chết của con gái. Theo bác sĩ, trong trường hợp bị rắn độc cắn, bệnh nhân được khuyên nên giữ bình tĩnh để các mạch máu hoạt động bình thường. Có khả năng huyết áp của bệnh nhân sẽ tăng lên khi nghe tin về việc con gái qua đời, điều này có thể khiến chất độc lan nhanh hoặc dẫn đến các biến chứng khác.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tình trạng người chồng diễn biến phức tạp

Bác sĩ Majhi cho biết thêm, tình trạng của anh Bhanu Pratap Singh vẫn diễn biến phức tạp. Anh vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, và huyết áp cũng tăng cao. Nếu tình hình không cải thiện, anh sẽ được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Shahdol để tiếp tục điều trị. Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ rắn độc xâm nhập nhà ở tại khu vực nông thôn Ấn Độ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình