Sáng ngày 18/6, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982, trú Tổ dân phố 1A, phường Tam Điệp, Ninh Bình) trên đường đi làm đã phát hiện một chiếc cặp màu tím nằm chơ vơ trên Đại lộ Hoa Lư, đoạn qua Tổ dân phố Trại Vòng. Kiểm tra bên trong, anh thấy có 500 triệu đồng tiền mặt với nhiều mệnh giá khác nhau.
Trình báo và giao nộp tài sản
Ngay sau đó, anh Tuấn đã đến Công an phường Tam Điệp trình báo và giao nộp chiếc cặp cùng toàn bộ số tiền. Công an phường đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh người đánh rơi tài sản trên địa bàn và các khu vực lân cận.
Xác minh và trao trả trong vài giờ
Chỉ sau vài giờ xác minh, cơ quan công an xác định chủ nhân của chiếc cặp là ông Nguyễn Đức Hy (SN 1959, trú Tổ dân phố 8, phường Trung Sơn, Ninh Bình). Cùng ngày, Công an phường đã liên hệ với ông Hy, đối chiếu thông tin và hoàn tất thủ tục trao trả toàn bộ số tiền cùng tài sản bị thất lạc.
Biểu dương hành động đẹp
Theo Công an phường Tam Điệp, hành động của anh Nguyễn Văn Tuấn thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức công dân đáng trân trọng. Việc chủ động giao nộp tài sản có giá trị lớn cho cơ quan chức năng không chỉ giúp người đánh rơi nhanh chóng nhận lại tài sản mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Công an phường Tam Điệp cho biết đã biểu dương tinh thần "nhặt được của rơi, trả người đánh mất" của anh Tuấn, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng.
(Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình)



