Sáng ngày 15/10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1985, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Giết người”. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Lan (SN 1990, vợ bị cáo).
Tại phiên tòa, mẹ đẻ của nạn nhân, bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1965), đã có những lời khai đầy xúc động, khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Những ngày cuối cùng của con gái
Bà Hoa kể, chị Lan và anh Hùng kết hôn năm 2015, có với nhau 2 con nhỏ. Cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân chủ yếu do anh Hùng hay ghen tuông vô cớ và có hành vi bạo lực với vợ.
“Nhiều lần con gái tôi bị chồng đánh, phải bỏ về nhà mẹ đẻ. Tôi khuyên con cố gắng chịu đựng vì các cháu còn nhỏ. Nhưng không ngờ, nó lại ra tay tàn nhẫn đến vậy”, bà Hoa nghẹn ngào.
Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 20/5/2024, tại nhà riêng ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, giữa anh Hùng và chị Lan xảy ra mâu thuẫn. Anh Hùng đã dùng chân, tay đấm đá liên tiếp vào vùng đầu, mặt, ngực của vợ. Hậu quả, chị Lan bị chấn thương sọ não nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Nỗi đau không thể nguôi ngoai
Bà Hoa cho biết, từ khi con gái mất, bà sống trong đau khổ, mất ngủ triền miên. Mỗi khi nhìn thấy các cháu nhỏ, bà lại nhớ đến con gái. “Tôi chỉ mong pháp luật xử nghiêm để con gái tôi được yên nghỉ, cũng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác”, bà nói.
Đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị mức án từ 18 đến 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Hùng. Hội đồng xét xử sau khi nghị án đã tuyên phạt bị cáo mức án 19 năm tù về tội “Giết người”.
Vụ án gây rúng động dư luận, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn bạo hành gia đình, đặc biệt là bạo hành phụ nữ. Các chuyên gia cho rằng, cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ nạn nhân, cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề này.



