Nhân chứng vụ thảm án ở Bắc Ninh kể, khi người dân đập vỡ kính để mở đường vào nhà, nghi phạm Nguyễn Văn Tuyên từ bên trong đã dùng bình xịt hơi cay nhằm ngăn cản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Việt Yên khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.
Diễn biến vụ việc
Khoảng 18h ngày 20/6, Nguyễn Văn Tuyên (36 tuổi, trú tại xã Bắc Lũng) đến nhà ông N.V.C. (SN 1965) tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên. Do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995), Tuyên đã dùng dao tấn công chị N.T.N., cháu N.H.P. (SN 2016), cháu N.B.B. (SN 2020) và chị N.B.N. (SN 2011), sau đó tự sát. Hậu quả, chị N.T.N., cháu N.H.P., cháu N.B.B. và Tuyên tử vong. Chị N.B.N. bị thương, đang được điều trị.
Lời kể của nhân chứng
Ông Nguyễn Văn Tài (chú ruột nạn nhân N.T.N.) kể, người đầu tiên chạy thoát là chị N.B.N., con nuôi của gia đình nạn nhân. Thời điểm bị tấn công, N.B.N. đang nằm trên võng tại tầng một. Khi Tuyên cầm dao xông vào chém, bé gái hoảng loạn chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu cứu.
"Lúc đó tôi không kịp hỏi nhiều. Tôi chỉ hỏi đối tượng đang ở đâu thì cháu nói người này vẫn ở trong nhà. Tôi lập tức bảo mọi người đưa cháu đi cấp cứu", ông Tài kể. Khi N.B.N. chạy thoát, nghi phạm đã khóa chặt toàn bộ cửa căn nhà.
Người dân tập trung tìm cách tiếp cận. Ban đầu chưa phá cửa vì chưa nắm tình hình, sau đó phát hiện một bé nhỏ nằm trong phòng, cơ thể đầy máu, còn dấu hiệu sống nên quyết định phá cửa. Song khi người dân đập vỡ kính, nghi phạm từ bên trong dùng bình xịt hơi cay ngăn cản.
Ông Tài vừa gọi điện báo Công an phường Việt Yên, vừa hô hào người dân bao vây xung quanh căn nhà, không để nghi phạm bỏ trốn. Ít phút sau, lực lượng chức năng có mặt, phối hợp phá cửa. Khi vào tầng một, mọi người phát hiện bé gái đã tử vong. Bé trai được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi trên đường đến bệnh viện.
Tiếp cận tầng hai và đối phó nghi phạm
Sau khi lực lượng chuyên trách của Công an tỉnh Bắc Ninh có mặt, công tác tiếp cận tầng hai được triển khai. Lực lượng đặc nhiệm sử dụng trang thiết bị chuyên dụng để phá cửa.
"Khi lực lượng chức năng lên được tầng 2 phát hiện cháu N.T.N. đã tử vong. Lúc đó, nghi phạm đã tự sát nhưng chưa tử vong, vẫn chống đối bằng cách xịt hơi cay. Sau đó, lực lượng chức năng đưa người này đi cấp cứu nhưng không qua khỏi", ông Tài buồn bã kể.
Ông Tài cho biết không có nhiều tiếp xúc với Tuyên, chỉ biết Tuyên có quan hệ tình cảm với chị N.T.N. và thỉnh thoảng về nhà nạn nhân chơi. Chị N.T.N. đã ly hôn khoảng 2 năm, sau đó trở về sống cùng bố mẹ đẻ. Con gái sống cùng mẹ, con trai chủ yếu ở với bố, nhưng thời gian gần đây bé trai lên ở cùng mẹ nên có mặt tại hiện trường.
Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.



