Nghi phạm trong vụ nổ súng tại dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng diễn ra vào ngày 25 tháng 4 vừa qua đã chính thức bị buộc tội âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump. Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đã có mặt tại tòa án liên bang Washington vào ngày 27 tháng 4 để trình diện lần đầu tiên trước thẩm phán.
Ngoài tội danh âm mưu ám sát, nghi phạm này còn phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vũ khí. Trong thời gian điều tra, Allen sẽ bị tạm giam để đảm bảo an ninh và tiến trình tố tụng.
Công tố viên liên bang Quận Columbia, Jeanine Pirro, phát biểu: 'Sẽ có thêm các cáo buộc khác khi cuộc điều tra này tiếp tục làm rõ. Nhưng chắc chắn đây là một vụ ám sát hụt tổng thống Mỹ, với việc bị cáo thể hiện rõ ý định của mình, và ý định đó là hạ gục càng nhiều quan chức nội các cấp cao càng tốt'.
Allen, một cư dân California, đã để lại một bản tuyên ngôn cho các thành viên gia đình, trong đó hắn tự xưng là 'Sát thủ Liên bang Thân thiện' và thảo luận chi tiết về kế hoạch tấn công các quan chức cấp cao của chính quyền Trump. Cho đến nay, nghi phạm chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về các cáo buộc.
Đoạn video được đăng tải trực tuyến cho thấy Allen chạy nhanh qua hành lang bên ngoài phòng khiêu vũ của khách sạn Washington Hilton, nơi diễn ra sự kiện. Theo bản khai, hắn cầm một khẩu súng dài trong khi chạy. Một nhân viên Mật vụ đã nổ súng về phía Allen, khiến hắn ngã xuống đất nhưng không trúng đạn. Bản tuyên thệ cũng cho biết nhân viên Mật vụ bị bắn vào ngực nhưng được bảo vệ bởi áo chống đạn, tuy nhiên không nêu rõ nguồn gốc phát súng.
Vụ nổ súng đã gây náo loạn tại dạ tiệc, khiến nhiều người tham dự phải chen chúc trốn dưới gầm bàn. Lực lượng thực thi pháp luật đã nhanh chóng đưa các quan chức cấp cao ra khỏi phòng để đảm bảo an toàn.
Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm 27 tháng 4 rằng các quan chức đã thảo luận về 'dòng kế vị' trước bữa tối. Bà nói: 'Những cuộc thảo luận đó đã diễn ra trước dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, nhưng có một số thành viên nội các trong dòng kế vị đã không tham dự vì nhiều lý do cá nhân khác nhau, do đó việc chỉ định một người sống sót là không cần thiết, vì chúng tôi đã có một số thành viên không có mặt ở đó'.
Cùng với Tổng thống Trump, các quan chức có mặt tại bữa tối bao gồm Phó Tổng thống JD Vance, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.
Allen đã đặt một phòng tại khách sạn Washington Hilton, nơi diễn ra sự kiện, và đi tàu từ California đến Washington vào tuần trước. Theo các quan chức, hắn mang theo một khẩu súng lục, một khẩu súng bắn đạn ghém và nhiều con dao, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho âm mưu tấn công.



