Chiều ngày 21/6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến cái chết của bé gái 12 tuổi ở xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng. Nạn nhân được xác định là em N.T.H. (12 tuổi), bị sát hại và thi thể bị ném xuống giếng nước gần nhà.
Diễn biến vụ việc
Theo thông tin ban đầu, gia đình em H. trình báo mất tích từ tối ngày 19/6. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể em trong giếng nước tại khu vực vườn nhà một người dân vào sáng ngày 21/6. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có dấu hiệu bị bóp cổ và đập đầu vào vật cứng trước khi chết.
Nghi phạm bị bắt giữ
Công an huyện Đông Hưng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định nghi phạm là Nguyễn Văn T. (34 tuổi, cùng xã). Tại cơ quan điều tra, T. khai nhận đã sát hại em H. do mâu thuẫn cá nhân. Cụ thể, T. cho rằng em H. đã có hành vi xúc phạm mình trước đó. Sau khi gây án, T. đem thi thể ném xuống giếng để phi tang.
Phản ứng của chính quyền
Lãnh đạo xã Đông Xuân cho biết đã chỉ đạo các ban ngành phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc. Ông Nguyễn Văn H., Chủ tịch UBND xã, chia sẻ: "Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận. Chúng tôi sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân trong thời gian tới và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo pháp luật."
Hậu quả và bài học
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực đối với trẻ em. Theo thống kê của Bộ Công an, trong năm 2023, cả nước ghi nhận hơn 200 vụ xâm hại trẻ em, trong đó nhiều vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các chuyên gia khuyến cáo gia đình cần quan tâm, giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ, đồng thời cộng đồng cần nâng cao ý thức cảnh giác để ngăn chặn những hành vi tội phạm tương tự.



