Lời khai lạnh người của kẻ dùng dao đâm chết vợ rồi tự tử
Lời khai lạnh người của kẻ dùng dao đâm chết vợ

Sau khi gây án, đối tượng đã dùng dao tự đâm vào người nhưng bất thành. Tại cơ quan công an, y khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình một cách lạnh lùng, không chút ăn năn.

Diễn biến vụ án

Khoảng 19h ngày 20/3, tại phòng trọ ở thôn 4, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, Nguyễn Văn Hưng (SN 1989) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ là chị Nguyễn Thị H. (SN 1992) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Hưng dùng dao tự đâm vào người nhưng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời.

Lời khai của nghi phạm

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận do mâu thuẫn gia đình, y đã nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử. Hưng mua dao từ trước, sau đó chờ thời cơ vợ ngủ rồi ra tay. Y khai đã đâm vợ nhiều nhát, đến khi chị H. không còn cử động mới dừng lại. Sau đó, Hưng dùng chính con dao đó tự đâm vào bụng mình nhưng không chết.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đáng chú ý, khi khai báo, Hưng tỏ ra rất bình thản, không hề tỏ ra hối hận hay sợ hãi. Y nói rằng việc làm của mình là đúng đắn vì cả hai đều muốn chết. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định đây là hành vi giết người có chủ đích, mang tính chất dã man.

Kết luận điều tra

Công an thị xã Sơn Tây đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hưng để điều tra về hành vi giết người. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Sự việc khiến dư luận địa phương bàng hoàng, bởi trước đó cặp vợ chồng này được cho là sống khá hạnh phúc, ít khi xảy ra cãi vã.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình