Ngày 5/7/2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước, thành phố Đồng Nai đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 63 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh, do Đội K72 tìm kiếm và cất bốc trong 6 tháng đầu năm 2026.
Lãnh đạo tham dự và nghi thức tưởng niệm
Dự và chủ trì buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thắng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh. Các đại biểu đã dâng hương, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc cách mạng tiền bối và các Anh hùng liệt sĩ.
Diễn văn truy điệu xúc động
Đọc diễn văn truy điệu, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai, nhấn mạnh: "Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm thắm lá cờ Tổ quốc, giành lại độc lập cho dân tộc, thống nhất cho giang sơn. Vinh quang ấy thuộc về các Anh hùng liệt sĩ." Bà bày tỏ lòng tri ân đến những người đã hy sinh tuổi thanh xuân để đổi lấy nền độc lập, tự do cho dân tộc.
Kết quả tìm kiếm của Đội K72
Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc được 63 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh tại trong nước và Campuchia. Từ năm 2002 đến 2026, Đội K72 đã cất bốc tổng cộng 4.009 bộ hài cốt liệt sĩ từ hàng nghìn vị trí, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.
Khó khăn trong xác định danh tính
Do điều kiện chiến tranh ác liệt, 63 bộ hài cốt đợt này chưa xác định được tên, tuổi, quê quán; di vật ít ỏi gồm lọ dầu gió, lược, thắt lưng, bình tông, dép cao-su, võng, tăng và vũ khí. May mắn, có 2 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để gửi xác định ADN.
Lễ tiễn đưa về nơi an nghỉ
Sau lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu đã tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trực tiếp thực hiện nghi lễ tiễn đưa.



