Phát hiện hài cốt liệt sĩ Y Chông Triêk sau 50 năm
Chiều 10/7, Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng vũ trang xã Krông Nô đã quy tập thành công 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bờ sông Krông Nô, thuộc địa bàn buôn Phi Dih Ja. Đây là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đơn vị và đặc biệt là tấm lòng sắt son của những người cựu chiến binh đối với đồng đội đã khuất, theo Đại tá Đỗ Văn Thiệu, Chính trị viên Đội K51.
Manh mối từ ký ức của hai cựu chiến binh
Manh mối về phần mộ được khơi mở từ thông tin cung cấp của ông Y Nghe Pang Taih (sinh năm 1955) và ông Y Biêng Ntơr (sinh năm 1958), cùng trú tại buôn Rơ Cai, xã Krông Nô. Vào cuối năm 1975, trong một đợt truy quét tàn quân Fulro, đơn vị H10 (mật danh của huyện Lắk thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tiền thân của Lực lượng vũ trang huyện Lắk) đã tổ chức chiến đấu quyết liệt. Theo lời kể của ông Y Biêng Ntơr, người đồng đội Y Chông Triêk (sinh năm 1952, quê buôn Trang Yốk, xã Krông Nô) đã anh dũng hy sinh, bị địch bắn cụt hai chân rồi vứt thi thể xuống sông Krông Nô. Sau khi vớt được thi thể đã phân hủy một phần, ông cùng đồng đội đưa lên bờ, mai táng bên một gốc cây ven sông và luôn ghi nhớ vị trí.
Hành trình tìm kiếm xuyên suốt nửa thế kỷ
Trải qua 50 năm, dòng sông Krông Nô thay hình đổi dạng, khu rừng rậm năm xưa nay đã thành buôn Phi Dih Ja trù phú. Bà H Vân Triêk (sinh năm 1965, trú buôn Trang Yốk), em ruột liệt sĩ, cho biết liệt sĩ Y Chông Triêk là chiến sĩ đơn vị H10, xã Yôk La, huyện Lắk (cũ). Ông nhập ngũ khi khoảng 16-17 tuổi và cuối năm 1975 gia đình nhận được giấy báo tử. Suốt hơn 50 năm, người thân đã nhiều lần đi tìm nhưng không có kết quả do xác định nhầm khu vực đơn vị từng đóng quân. Sau khi nghe địa phương thông báo về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ông Y Nghe Pang Taih lập tức rủ ông Y Biêng Ntơr cùng đi tìm lại vị trí, quyết tâm cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.
Khoảnh khắc đưa đồng đội trở về
Bằng trí nhớ và trách nhiệm với người đã khuất, hai ông đã dẫn đường cho Đội K51 đến khảo sát. Sau một buổi chiều đào tìm, tổ công tác đã tìm thấy phần mộ của liệt sĩ Y Chông Triêk. Do điều kiện chiến tranh thiếu thốn, khi an táng không có túi tử sĩ, di vật còn lại chỉ là một số mẩu xương đã hóa cốt. Bà H Vân Triêk khóc nức nở bên hài cốt anh trai: “Gia đình chúng tôi đã nhiều lần lặn lội đi tìm kiếm khắp nơi nhưng đều vô vọng. Nay tìm được anh rồi, gia đình xúc động và biết ơn những người đồng đội năm xưa, biết ơn Bộ đội Đội K51 và chính quyền địa phương.”
Tiếp tục hành trình tri ân
Hài cốt liệt sĩ Y Chông Triêk đã được lấy mẫu sinh phẩm theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đang được thờ cúng, bảo quản tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Nô, chuẩn bị cho Lễ truy điệu và an táng theo nghi thức. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn luôn là mệnh lệnh từ trái tim của những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” thời bình. Sự trở về của liệt sĩ Y Chông Triêk bên dòng Krông Nô một lần nữa khẳng định giá trị thiêng liêng của tình đồng chí, nghĩa đồng bào.



