Hai lần suýt chết vì trâu bò thả rông trên đường tỉnh đã để lại những vết sẹo cả về thể xác lẫn tinh thần cho tác giả. Mỗi khi phải lái xe vào lúc chập choạng tối, anh đều cảnh giác cao độ, bởi những con vật vô tri có thể xuất hiện bất cứ lúc nào từ bụi rậm ven đường.
Lần đầu tiên: Cú ngã trên tỉnh lộ vắng
Cách đây hơn ba năm, trên tuyến tỉnh lộ nối trung tâm huyện với các xã vùng ven, tác giả đang chạy xe máy với tốc độ 50 km/h vào lúc 19h30. Đoạn đường không có đèn cao áp, tầm nhìn chỉ dựa vào đèn pha. Bất ngờ, hai con bò lớn màu da sẫm bước ra từ bụi rậm, chiếm hơn nửa làn đường. Khoảng cách chỉ còn chưa đầy 5 mét, anh bóp phanh gấp, xe trượt bánh và ngã nhào. Cơ thể anh mài trên mặt đường, quần áo rách tả tơi, khuỷu tay và đầu gối chảy máu. Con bò chỉ nghếch sừng nhìn rồi thản nhiên bước tiếp. Nằm dưới đất, anh nhìn thấy một chiếc ô tô lao vút qua ngay cạnh, và nhận ra nếu ngã lệch ra lòng đường vài chục cm, anh đã không còn mạng. Người qua đường đưa anh vào bệnh viện, những vết sẹo vẫn còn đến nay.
Lần thứ hai: Đàn trâu bò giữa đường trong mưa
Đầu năm nay, tác giả lại một lần nữa đối diện với tử thần, lần này là khi lái ô tô. Trời mưa tầm tã, tầm nhìn giảm sút nghiêm trọng. Khi vừa ôm cua trên đường tỉnh rẽ vào làng, anh thấy một đàn trâu bò khoảng 7-8 con đi ngược chiều ngay giữa tim đường, chiếm toàn bộ không gian. Dù đã đi chậm, anh vẫn phải đạp phanh dúi dụi, xe lao xuống ruộng. Vợ con la hét phía sau. Con vật to lớn nhất nhìn chằm chặp vào xe, không nhường đường. Phải mất gần mười phút đàn bò mới tản ra. Anh ngồi bất động, tay run rẩy, mồ hôi tuôn ra, biết rằng nếu chạy nhanh hơn hoặc mặt đường trơn trượt hơn, hậu quả sẽ khủng khiếp.
Thực trạng nhức nhối: Tư duy chăn thả lạc hậu
Tác giả cho rằng tai nạn do trâu bò thả rông không hề hiếm. Vụ một sinh viên luật 20 tuổi tử vong ở Hà Tĩnh gần đây chỉ là phần nổi của tảng băng. Các tỉnh lộ hiện được thảm nhựa khang trang, lưu lượng phương tiện lớn, tốc độ cao, nhưng tư duy chăn nuôi của một bộ phận người dân vẫn như thế kỷ trước. Họ coi đường như bãi chăn thả, để gia súc gặm cỏ bên lề và đi chiếm lòng đường. Người chăn biết việc làm đó là vi phạm, nhưng vẫn ích kỷ xem thường luật pháp và mạng sống người khác. Hình ảnh đàn trâu bò gặm cỏ vốn bình yên, nhưng khi trên đường lớn, nó trở thành tử thần.
Cần xử lý mạnh tay hơn
Chế tài đã rõ ràng, nhưng việc xử lý còn hạn chế, chưa đủ mạnh. Nếu các cơ quan chức năng vẫn coi đây là vi phạm nhỏ, mạng sống của nhiều người tham gia giao thông vẫn bị đe dọa. Tác giả kêu gọi sự vào cuộc quyết liệt hơn để chấm dứt tình trạng này.



