Ngày 15/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (SN 1996, Hải Phòng) 20 năm tù và Nguyễn Việt Duy (SN 1990, Hà Nội) 19 năm tù về tội cướp tài sản. Hai bị cáo quen nhau qua Facebook, không nghề nghiệp, rủ nhau cướp tài sản của bà Phạm Mộng H. (SN 1955), chủ nhà nghỉ tại phố Ngọc Hà.
Diễn biến vụ cướp
Theo cáo buộc, Hiếu dùng tài khoản "Nguyễn Tùng", Duy dùng "Cuộc đời" để liên lạc. Hiếu biết bà H. ở một mình, nhà nghỉ vắng khách, không camera an ninh, thường đeo nhiều vàng nên rủ Duy cướp. Khoảng 18h ngày 22/4/2025, Duy lái xe máy đón Hiếu tại bến xe buýt phố Nỷ, Sóc Sơn, Hà Nội. Hai đối tượng thống nhất sáng hôm sau ra tay.
Khoảng 14h ngày 23/4/2025, chúng đến nhà nghỉ thuê phòng. Theo lời khai của Hiếu tại tòa, 19h cùng ngày, Duy lấy cớ phòng mất nước gọi bà H. lên. Hiếu nấp sau cửa, khi bà H. bước vào, Hiếu dùng dùi cui điện đâm vào lưng khiến bà ngã. Bà H. đứng dậy bỏ chạy thì bị Duy kéo lại, gí dùi cui vào tay, làm bà trượt chân ngã ngửa lên giường. Hiếu bảo Duy giữ tay bà, kéo chăn bịt miệng.
Tài sản chiếm đoạt và xử lý
Hiếu giật 5 vòng tay phải, 2 vòng tay trái, 1 dây chân phải, 2 dây chuyền cổ. Sau đó, chúng lấy điện thoại của nạn nhân rồi lên xe máy tẩu thoát. Hiếu khai: "Bị cáo và anh Duy chia nhau số vàng. Bị cáo được chia 3 vòng tay, 2 đoạn dây chuyền đứt và điện thoại. Số còn lại anh Duy cầm." Lời khai của Duy phù hợp với đồng phạm.
Theo cáo trạng, sau khi gây án, Hiếu và Duy mang vàng đến nhiều tiệm bán, thu về hơn 1,4 tỷ đồng. Riêng điện thoại chưa kịp tiêu thụ nên Hiếu giao nộp lại. Tổng tài sản bị cướp là 16,5 cây vàng, trị giá hơn 1,9 tỷ đồng. Tại tòa, bà H. vẫn bàng hoàng: "Hai bị cáo hành động rất nhanh và thuần thục. Chúng khống chế, vít cổ, gí dùi cui khiến tôi hoảng sợ và đau đớn. Tôi van xin giữ lại điện thoại vì có dữ liệu quan trọng nhưng chúng không đồng ý, còn dùng ga trải giường bịt miệng."
Hình phạt và bồi thường
HĐXX cho biết toàn bộ số trang sức đã bị nung chảy nên không thể thu hồi tang vật. Tòa buộc các bị cáo bồi thường bằng tiền cho người bị hại. Ở phần nói lời sau cùng, cả Hiếu và Duy đều quay xuống xin lỗi bà chủ nhà nghỉ. Duy bày tỏ hối hận, hứa động viên gia đình nộp số tiền còn thiếu để bồi thường đầy đủ.



