Theo nhóm cứu hộ và truyền thông địa phương, bảy người Lào đã vào hang động ở tỉnh Xaisomboun, miền trung Lào vào tuần trước để tìm vàng. Tuy nhiên, một vụ sạt lở đất do mưa lớn gây ra đã chặn lối ra của họ, khiến cả nhóm bị mắc kẹt sâu trong hang.
Người đầu tiên được giải cứu
Nhóm cứu hộ cho biết họ đã mất khoảng 37 phút để đưa người đàn ông tên Mued ra khỏi hang qua các lối đi chật hẹp và ngoằn ngoèo. Khi ra ngoài, ông Mued nói: "Tôi ổn. Tôi vẫn còn khỏe mạnh". Ngay sau đó, ông được bàn giao cho đội y tế bên ngoài hang để kiểm tra sức khỏe.
Tình hình những người còn lại
Lực lượng cứu hộ đã tạm dừng các hoạt động trong đêm để đánh giá tình trạng của bốn người mà họ đã tìm thấy, và dự định sẽ tiếp tục tìm kiếm hai người cuối cùng. Theo CNN, bốn người vẫn còn mắc kẹt đã bắt đầu xuất hiện các vấn đề về sức khỏe, bao gồm các vấn đề về da, dạ dày và đường ruột.
Đội cứu hộ quốc tế tham gia
Trong số các thành viên tham gia có thợ lặn người Thái Norrased Palasing và thợ lặn người Phần Lan Mikko Paasi, hiện đang sinh sống tại Thái Lan. Cả hai đều từng tham gia vụ cứu hộ 12 cậu bé và huấn luyện viên bóng đá khỏi một hang động bị ngập lụt ở miền bắc Thái Lan vào năm 2018.
Khó khăn trong chiến dịch giải cứu
Để thực hiện chiến dịch giải cứu, các đội cứu hộ đã liên tục bơm nước khỏi những lối đi bị ngập trong hang. Tuy nhiên, một cơn mưa rào vào sáng sớm ngày 29.5 đã khiến công việc thêm khó khăn. Bên trong hang, các thợ lặn phải làm việc trong bóng tối, vượt qua những lối đi hẹp, ngoằn ngoèo, ngập nước và có nhiều vách đá gồ ghề.
Ông Gary Mitchell, thuộc Đội Cứu hộ hang động nam và trung Wales, cho biết một kế hoạch cứu hộ tốt phụ thuộc vào độ dài mỗi lần lặn, mức độ chật hẹp của lối đi, cũng như khả năng hỗ trợ y tế và tiếp tế tại hiện trường. Theo ông, lực lượng cứu hộ phải cân nhắc giữa hai rủi ro: đưa những người không có kỹ năng lặn đi qua vùng nước gần như không thể nhìn thấy gì, hoặc phải chờ nước rút thêm trong khi sức khỏe của họ có thể xấu đi.



