Vào khoảng 21 giờ 23 phút ngày 2.5, trên quốc lộ 27C, tổ CSGT Lâm Đồng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện chị Ngô Thị Tuyền (quê TP.HCM), hiện là công nhân tại xã Lạc Dương (Lâm Đồng), cùng chồng hốt hoảng chở con trai là bé Nguyễn Ngọc Khả A. (3 tuổi) đến bệnh viện bằng xe máy. Ngay lập tức, tổ CSGT đã dừng xe, kiểm tra tình hình và nhanh chóng hỗ trợ đưa cháu bé cùng gia đình đến bệnh viện cấp cứu bằng xe chuyên dụng.
Diễn biến vụ việc
Theo chị Tuyền, tối cùng ngày, bé A. bị sốt. Sau khi cho uống thuốc, cháu bất ngờ lên cơn co giật, tím tái và khó thở. Lo sợ nguy hiểm đến tính mạng, hai vợ chồng lập tức đưa con đến bệnh viện cấp cứu bằng xe máy. Tuy nhiên, do trời tối và đường xa, họ rất lo lắng.
Nhận thấy tình trạng của cháu bé rất nguy hiểm, có dấu hiệu đe dọa tính mạng, tổ CSGT quốc lộ 27C thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 Lâm Viên - Đà Lạt (Phòng CSGT Lâm Đồng) đã nhanh chóng đưa ra quyết định khẩn cấp: sử dụng xe chuyên dụng để chở cháu bé cùng cha mẹ đến Bệnh viện Nhi Lâm Đồng.
Hành động kịp thời của lực lượng chức năng
Trong điều kiện đêm tối, quãng đường di chuyển xa hàng chục km, việc chuyển sang phương tiện chuyên dụng của lực lượng chức năng đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian, đảm bảo an toàn cho cháu bé trên đường đến bệnh viện. Nhờ sự hỗ trợ khẩn trương, bé A. đã được đưa đến bệnh viện kịp thời.
Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, các bác sĩ đã nhanh chóng xử lý, giúp bé A. qua cơn nguy kịch và dần hồi tỉnh. Đến sáng 3.5, sức khỏe của cháu đã ổn định trở lại.
Cảm xúc của gia đình
Chia sẻ sau sự việc, chị Tuyền xúc động cho biết nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, hậu quả đối với con chị rất khó lường. Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của các chiến sĩ trong đêm đã góp phần cứu sống cháu bé trong tình huống cấp bách. Gia đình chị vô cùng biết ơn sự giúp đỡ tận tình của các chiến sĩ công an.



