Vụ án bắt đầu từ cái chết của nam diễn viên nổi tiếng Matthew Perry, ngôi sao trong loạt phim "Friends", vào cuối năm 2023 do sử dụng chất cấm quá liều. Sự việc này đã làm lộ ra một đường dây cung cấp ma túy cao cấp chuyên phục vụ giới thượng lưu và các nhân vật tầm cỡ tại Hollywood. Đứng đầu mạng lưới ngầm này là Jasveen Sangha, một phụ nữ 42 tuổi mang hai quốc tịch Mỹ và Anh, tự xưng là quản lý nghệ thuật nhưng thực chất được thế giới ngầm gọi bằng biệt danh "Nữ hoàng ketamine".
Tiểu thư tài phiệt với học vị cao và cuộc sống xa hoa
Trước khi bị phanh phui là một kẻ buôn bán ma túy sừng sỏ, Jasveen Sangha sở hữu lý lịch hoàn hảo và xuất thân khiến nhiều người mơ ước. Cô lớn lên ở Calabasas, vùng ngoại ô siêu giàu thuộc bang California, nơi cư ngụ của những gia tộc danh tiếng như nhà Kardashian. Jasveen từng theo học tại Đại học California và hoàn thành bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Kinh doanh Hult ở London vào năm 2010. Nhờ nền tảng gia đình giàu có, cô không bao giờ phải lo nghĩ về tiền bạc và làm việc trong lĩnh vực marketing và tổ chức sự kiện, dễ dàng tạo dựng mối quan hệ với khách hàng siêu giàu, doanh nhân và người nổi tiếng.
Jasveen thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thảm đỏ danh giá như lễ trao giải Quả Cầu Vàng và Oscar. Những người bạn lâu năm trong giới thượng lưu cho biết họ hoàn toàn sốc khi biết tin cô bị bắt, vì trong mắt họ, cô là một tiểu thư sành điệu, có gia đình quan tâm và sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại Anh. Trên Instagram, Jasveen xây dựng hình ảnh một người có ảnh hưởng với lối sống xa hoa, thường xuyên khoe tủ đồ hiệu đắt đỏ, trang sức kim cương và những chuyến du lịch sang trọng. Cô thu hút lượng lớn người hâm mộ và được ca tụng là "nữ thần" hay "nữ hoàng".
Đế chế ma túy cao cấp trong biệt thự Bắc Hollywood
Đằng sau vỏ bọc hào nhoáng là một cuộc sống hai mặt đen tối. Các cuộc điều tra liên bang tiết lộ Jasveen chính là "nguồn cung cấp ma túy khổng lồ" cho giới nhà giàu Hollywood. Cáo trạng khẳng định cô chỉ giao dịch với khách hàng cao cấp và các ngôi sao có tên tuổi. Toàn bộ hoạt động được điều hành ngay tại nhà riêng ở Bắc Hollywood, nơi biến thành kho chứa và xưởng chế biến chất cấm. Để chi trả cho cuộc sống xa hoa, Jasveen thực hiện các giao dịch ma túy số lượng lớn qua ứng dụng bảo mật hoặc tài khoản trực tuyến, kèm cảnh báo về độ nặng của thuốc.
Đế chế này vận hành trơn tru cho đến khi liên tiếp xảy ra các vụ tử vong do dùng thuốc quá liều. Tháng 8 năm 2019, Jasveen bán 4 liều ketamine cho Cody McLaury ngay trước khi anh này đột tử. Bất chấp lời cảnh báo từ gia đình nạn nhân rằng "loại thuốc cô bán đã giết chết anh trai tôi", Jasveen chỉ lên Google tìm kiếm xem chất này có bị liệt vào nguyên nhân tử vong không, rồi tiếp tục kinh doanh.
Cái chết của ngôi sao "Friends" hé lộ đường dây
Mọi chuyện bước ra ánh sáng sau cái chết của Matthew Perry vào ngày 28 tháng 10 năm 2023. Nam diễn viên đã chi hơn 12 triệu USD trong nhiều năm để đấu tranh với chứng nghiện, tìm kiếm nguồn cung ketamine ngoài luồng khi các bác sĩ từ chối tăng liều điều trị trầm cảm. Qua sự môi giới của Erik Fleming, Matthew kết nối với Jasveen. Trong tin nhắn ẩn danh, Erik ca ngợi nguồn hàng của Jasveen là "tuyệt vời" và khẳng định cô chỉ làm việc với giới tinh hoa.
Chỉ 4 ngày trước khi qua đời, Matthew Perry chi 6.000 USD tiền mặt để mua 25 lọ ketamine từ Jasveen. Để lấy lòng khách VIP, "Nữ hoàng ketamine" tặng kèm kẹo que chứa chất hướng thần. Do lượng thuốc quá lớn được tiêm 27 lần trong 4 ngày, nam tài tử tử vong tại bể bơi nhà riêng. Ngay sau khi tin tức về cái chết của Matthew tràn ngập báo chí, Jasveen nhắn tin cho đồng phạm yêu cầu "xóa tất cả tin nhắn" để tiêu hủy chứng cứ. Tuy nhiên, Cục Phòng chống ma túy Mỹ (DEA) và cảnh sát Los Angeles đã nhanh chóng lập chuyên án. Cuộc đột kích vào dinh thự của Jasveen thu giữ 79 liều ketamine, gần 2kg ma túy đá, cocaine cùng nhiều thuốc ngủ kê đơn Xanax. Điện thoại của cô lưu trữ nhiều đoạn video tự tay "nấu" thuốc.
Sự sụp đổ của 'nữ hoàng' ảo ảnh
Ngay cả khi lệnh bắt giữ đang treo lơ lửng, Jasveen vẫn thản nhiên tận hưởng cuộc sống xa xỉ bằng tiền buôn bán chất cấm. Vài tháng sau cái chết của Matthew Perry, cô vẫn tắm nắng ở Mexico, tổ chức sinh nhật lần thứ 41 hoành tráng tại một quán bar ở Hollywood và chỉ vài giờ trước khi bị còng tay, cô kịp khoe kiểu tóc nhuộm highlight mới trên mạng xã hội. Dù ban đầu đối mặt với mức án tối đa 65 năm tù cho 5 tội danh, ngày 18/4 vừa qua, Jasveen nhận mức án 15 năm sau khi ký thỏa thuận nhận tội. Cùng ra tòa còn có hai bác sĩ và hai trợ lý thân cận của Matthew Perry, tất cả đều phải trả giá cho việc trục lợi trên sự nghiện ngập của những linh hồn lạc lối ở Hollywood.



