Một phụ nữ bị lừa 7,1 tỷ đồng qua 33 hợp đồng kỳ nghỉ tại Meli Club
Bị lừa 7,1 tỷ đồng qua 33 hợp đồng kỳ nghỉ tại Meli Club

Nạn nhân bị lừa ký 33 hợp đồng kỳ nghỉ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ lừa đảo liên quan đến các hợp đồng kỳ nghỉ do Công ty Meli Club thực hiện. Trong số các bị hại, có trường hợp bà Nguyễn Thị Thu (tên đã thay đổi, ngụ TPHCM) bị chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng sau khi ký 33 gói hợp đồng kỳ nghỉ.

Kịch bản lừa đảo tinh vi

Đầu tháng 5/2024, bà Thu nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ tự xưng là nhân viên của Công ty Meli Club, mời đến tầng 8 tòa nhà Dream Plex (195 Điện Biên Phủ, phường Gia Định) để tham dự sự kiện giới thiệu gói hợp đồng du lịch. Nếu tham dự, bà sẽ được tặng vé du lịch 3 ngày 2 đêm, chương trình chăm sóc răng miệng và khám sức khỏe miễn phí.

Ngày 9/5/2024, bà Thu đến công ty và gặp nhân viên Trần Hải Nam cùng trưởng nhóm Phan Thanh Hải. Các đối tượng tư vấn 4 loại thẻ: Thẻ Ease (5 năm, 120 triệu đồng, 8 ngày 7 đêm/năm cho 2 người lớn và 2 trẻ em), Thẻ Couple (10 năm, 180 triệu đồng, tương tự), Thẻ Bungalow (10 năm, 239 triệu đồng, ở biệt thự mini 1 phòng ngủ), và Thẻ Villa (10 năm, 420 triệu đồng, ở biệt thự 3 phòng ngủ cho 6 người lớn và 3 trẻ em).

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sau đó, các nhân viên hứa hẹn sau 1 năm, khách hàng có thể chuyển nhượng hợp đồng cho công ty với lãi cao: hợp đồng 180 triệu đồng chuyển nhượng được 350 triệu đồng; 239 triệu đồng chuyển nhượng được 450 triệu đồng; 420 triệu đồng chuyển nhượng được 560 triệu đồng. Tin tưởng, bà Thu đã đồng ý mua và thanh toán 30% giá trị hợp đồng trong vòng một tháng.

Ngày ký liền 7 hợp đồng

Từ ngày 6/6/2024 đến ngày 11/6/2025, bà Thu ký tổng cộng 33 hợp đồng với tổng số tiền hơn 7,1 tỷ đồng. Đỉnh điểm ngày 9/8/2025, bà ký 7 hợp đồng với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Ngày 30/12/2024, bà ký một hợp đồng trị giá 420 triệu đồng. Mỗi lần ký, bà được cấp thẻ ghi tên, nhưng sau này bà mới biết thẻ không có giá trị.

Không thể chuyển nhượng hợp đồng

Khi bà Thu yêu cầu chuyển nhượng hợp đồng, nhân viên tên Cường yêu cầu đóng phí 300 triệu đồng, sau đó giảm còn 88 triệu đồng (tháng 3/2025). Sau khi đóng tiền, bà được yêu cầu chờ đợi. Đến tháng 10/2025, Cường lại yêu cầu đóng phí chuyển nhượng 10% giá trị hợp đồng, tương đương 350 triệu đồng. Bà Thu không có tiền, Cường giới thiệu vay ngân hàng 300 triệu đồng, thu phí môi giới 102 triệu đồng, yêu cầu chuyển 198 triệu đồng vào tài khoản công ty. Cường còn nói bà nợ 152 triệu đồng, công ty sẽ bảo lãnh và hứa chuyển nhượng thành công trong tháng 10/2025.

Ngày 7/11/2025, bà Thu gặp giám đốc kinh doanh Nguyễn Trọng Toàn, người này khẳng định công ty không có chính sách hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng. Bà Thu cho biết: “Cho đến nay, tôi chưa từng sử dụng thẻ du lịch và hợp đồng du lịch của Công ty Meli Club. Khi liên hệ nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng để bán lại hợp đồng thì không nhận được tiền như đã cam kết.”

Vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình