Israel đã bắt đầu trục xuất các nhà hoạt động quốc tế tham gia vào đoàn tàu hy vọng phá vỡ phong tỏa Dải Gaza, sau khi lực lượng hải quân nước này chặn đoàn tàu và bắt giữ những người có mặt trên đó. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực, với nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế về hành động của Israel.
Chi tiết vụ việc
Đoàn tàu mang tên "Thuyền trở về" (Ship to Gaza) bao gồm ba tàu chở hàng viện trợ và một tàu chở người, với tổng cộng khoảng 30 nhà hoạt động từ nhiều quốc gia. Họ lên đường từ cảng Hy Lạp với mục đích mang hàng hóa cứu trợ đến Gaza, vốn đang chịu phong tỏa nghiêm ngặt từ Israel. Tuy nhiên, hải quân Israel đã chặn đoàn tàu trên vùng biển quốc tế, cách bờ biển Gaza khoảng 30 hải lý, và đưa tàu về cảng Ashdod.
Phản ứng của Israel
Chính phủ Israel tuyên bố hành động này là cần thiết để ngăn chặn việc vi phạm lệnh phong tỏa, vốn được áp đặt nhằm ngăn chặn vũ khí lọt vào tay Hamas. Các quan chức Israel khẳng định họ sẽ trục xuất các nhà hoạt động về nước xuất phát của họ, và những người bị bắt giữ sẽ bị thẩm vấn trước khi bị trục xuất.
Phản ứng quốc tế
Nhiều tổ chức nhân quyền và quốc gia đã lên án việc Israel chặn đoàn tàu, cho rằng hành động này vi phạm luật pháp quốc tế. Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel cho phép đoàn tàu tiếp cận Gaza để cung cấp hàng viện trợ nhân đạo. Trong khi đó, các nhà hoạt động bị trục xuất cho biết họ sẽ tiếp tục nỗ lực phá vỡ phong tỏa, bất chấp sự ngăn cản của Israel.
Sự việc này làm dấy lên làn sóng phản đối mới tại nhiều nước, với các cuộc biểu tình diễn ra trước đại sứ quán Israel. Các nhà hoạt động kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực buộc Israel chấm dứt phong tỏa Gaza, vốn đã kéo dài hơn một thập kỷ và gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.



