Cựu Bộ trưởng Ngoại giao kể về tình cảm Ấn Độ dành cho Việt Nam
Cựu Bộ trưởng kể về tình cảm Ấn Độ với Việt Nam

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên đã có những chia sẻ xúc động về tình cảm đặc biệt của nhân dân Ấn Độ dành cho Việt Nam trong giai đoạn ông công tác tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Ấn Độ từ năm 1964 đến 1969. Theo ông, công tác vận động dư luận tại Ấn Độ thời điểm đó gặp nhiều thuận lợi nhờ vào tình cảm sâu nặng của người dân nước này đối với Việt Nam.

Tình cảm của nhân dân Ấn Độ

Ông Nguyễn Dy Niên kể lại: "Nói đến Việt Nam là nhân dân Ấn Độ hết lòng ủng hộ. Có những buổi mít tinh, hàng chục ngàn người dân Ấn Độ xuống đường hô vang các khẩu hiệu 'Tên anh là Việt Nam. Tên tôi là Việt Nam. Tên chúng ta là Việt Nam'." Hình ảnh đó đã thể hiện sự gắn bó và đồng cảm sâu sắc giữa hai dân tộc.

Người dân Ấn Độ còn dành tình cảm đặc biệt cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, gọi Người là "Chacha Ho" – trong tiếng Hindi, "chacha" có nghĩa là chú bác, thể hiện sự kính trọng và thân thiết.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sự đoàn kết giữa các đảng phái

Một điểm đáng chú ý khác là sự thống nhất của các đảng phái chính trị tại Ấn Độ khi nói đến Việt Nam. Ông Niên nhớ lại: "Ấn Độ có rất nhiều đảng phái. Tôi nhớ trong một cuộc mít tinh, một đại diện Đảng Quốc đại đã nói rằng, ở Quốc hội họ có thể bất đồng, tranh cãi nhiều điều, nhưng đối với khẩu hiệu 'Đoàn kết với Việt Nam' thì tất cả các đảng phái đều thống nhất." Điều này cho thấy Việt Nam đã trở thành điểm chung, là sợi dây gắn kết nội bộ Ấn Độ, vượt qua mọi khác biệt chính trị.

Những chia sẻ của cựu Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên không chỉ khắc họa tình cảm quốc tế cao đẹp mà còn là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Ấn Độ, một tình bạn đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình