Phóng viên kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong vụ nổ súng tại tiệc báo chí Nhà Trắng
Phóng viên kể lại vụ nổ súng tại tiệc báo chí Nhà Trắng

Phóng viên kỳ cựu David Smith, người đã theo dõi Nhà Trắng suốt một thập kỷ, vừa chia sẻ trải nghiệm kinh hoàng khi chứng kiến vụ nổ súng tại dạ tiệc do Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) tổ chức, với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump. Sự việc xảy ra tối 25/4 tại khách sạn Washington Hilton, làm lộ rõ bầu không khí bất ổn và bạo lực đang ngày càng hiện hữu trong đời sống chính trị Mỹ.

Khoảnh khắc hoảng loạn

Theo bài viết đăng trên The Guardian, khi tiếng súng vang lên lúc 8 giờ 36 phút tối, sự hỗn loạn bao trùm phòng khiêu vũ. Các vị khách trong trang phục lễ hội vội vã chui xuống gầm bàn, la hét và hoảng sợ. Smith kể lại: "Đoàng! Đoàng! Cái gì vậy?" - đó là phản xạ của ông khi nghe thấy tiếng nổ. Các đặc vụ Mật vụ lao qua căn phòng, vũ khí trong tay. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm trước khi mọi người nhận ra Tổng thống và phu nhân đã được đưa đi an toàn.

Smith mô tả cảnh tượng quen thuộc trong phim Hollywood nhưng giờ đây lại là hiện thực. Ông thấy một người đàn ông tóc bạc mặc tuxedo được dìu đi, không rõ có bị thương hay không. Cảm xúc của ông lúc đó là sự hoang mang và bất định sâu sắc, khi đang ở tâm điểm cơn bão mà không biết mức độ nguy hiểm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

An ninh thắt chặt nhưng không thể ngăn chặn

Khách sạn Hilton vốn đã được tăng cường an ninh sau vụ ám sát hụt Tổng thống Ronald Reagan 45 năm trước. Khách mời phải qua máy dò kim loại và xuất trình vé nhiều lần. Tuy nhiên, một kẻ tấn công mang súng và dao vẫn lao vào chốt kiểm soát của Mật vụ tại sảnh khách sạn. Một sĩ quan bị bắn nhưng được áo chống đạn bảo vệ. Sự cố cho thấy ranh giới mong manh giữa ổn định và hỗn loạn ngay cả ở những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Phản ứng sau vụ việc

Sau khi mối nguy qua đi, một sự bình tĩnh kỳ lạ trở lại. Các phóng viên gọi điện cho tòa soạn, quay video. Một số người nghe thấy năm phát súng, người khác nói bốn. Nghị sĩ Jamie Raskin kể lại bị Mật vụ đẩy ngã xuống đất. Chuyên gia Frank Luntz bày tỏ lo ngại về việc ngày càng nhiều người cảm thấy hành vi bạo lực là chính đáng.

Tổng thống Trump trở về Nhà Trắng và tổ chức họp báo, nơi nhiều phóng viên vẫn mặc trang phục dạ hội. Ông nhắc đến dự án xây phòng khiêu vũ mới và viện dẫn Abraham Lincoln, cho rằng những người có ảnh hưởng lớn thường là mục tiêu. Tuy nhiên, Smith nhấn mạnh rằng bạo lực chính trị ở Mỹ đã gia tăng trong thập kỷ qua, từ vụ nổ súng tại buổi tập bóng chày của Quốc hội, cuộc tuần hành ở Charlottesville, đến bạo loạn ngày 6/1 tại Điện Capitol.

Vụ việc tối thứ Bảy là lời nhắc nhở rõ ràng về ranh giới mong manh giữa ổn định và hỗn loạn, ngay cả trong một khán phòng sang trọng ở Washington.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình