TP.HCM: Những 'rốn ngập' năm nào đã 'thay da đổi thịt' nhờ cải tạo
TP.HCM: 'Rốn ngập' năm xưa 'thay da đổi thịt' nhờ cải tạo

Trong suốt nhiều năm, những tuyến đường như Lê Cơ, khu vực chợ khu phố 2 thuộc phường An Lạc (quận Bình Tân cũ), đường số 6 thuộc khu dân cư Bình Đăng, phường Bình Đông (quận 8 cũ), đường số 1 và đường số 10 thuộc khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ)... được xem là những "rốn ngập" ở TP.HCM. Những con đường này từng là nỗi ám ảnh vào mùa mưa, khi chỉ sau một trận mưa lớn, nước dâng lênh láng, người dân phải chật vật lội bì bõm qua đoạn ngập, nhiều xe chết máy. Sau khi được nâng cấp, cải tạo, những "rốn ngập" này vào mùa mưa năm 2026 bất ngờ "thay da đổi thịt".

Trưa ngày 29.5, cơn mưa lớn trút xuống nhiều khu vực ở TP.HCM bất ngờ gây ngập nhiều tuyến đường. Tuy nhiên, đường Lê Cơ vốn được biết đến là một trong những tuyến đường ngập nặng nhất khu vực quận Bình Tân cũ nói riêng cũng như TP.HCM, sau khi vừa được cải tạo, nâng cấp cuối năm 2025, đầu năm 2026, sau cơn mưa lớn trưa 29.5 đã không còn cảnh ngập. Trong và sau cơn mưa lớn, người và xe di chuyển dễ dàng.

Những "rốn ngập" năm xưa giờ khang trang

Những năm trước, tuyến đường Lê Cơ là một trong những nỗi ám ảnh của người dân di chuyển qua đây vào mùa mưa khi nước ngập sâu, mỗi lần xe ô tô, xe tải di chuyển qua đoạn ngập tạo thành những đợt sóng lớn khiến nhiều người đi xe máy ướt sũng. Hình ảnh chụp đường Lê Cơ sau cơn mưa lớn cuối tháng 5.2026 khi đã được cải tạo so với mùa mưa vào tháng 9.2025 đã thực sự "thay da đổi thịt".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Anh Bình, một shipper khu vực quận Bình Tân cũ chia sẻ: "Suốt nhiều năm giao hàng, đường Lê Cơ là nỗi ám ảnh của tôi vào mùa mưa, ngập nước. Có lần đường ngập quá bánh xe, sóng mạnh quá, tôi tắm nước đen luôn. Mùa mưa năm nay, không còn nhận ra đường Lê Cơ nữa, mới hơn, khang trang hơn, hàng quán xung quanh cũng xây mới, cải tạo, thực tế cho thấy có hiệu quả trong việc chống ngập".

Đường vào chợ khu phố 2 phường An Lạc năm 2026 không còn là nỗi ám ảnh của tiểu thương cũng như người đi chợ mỗi lần mưa lớn sau khi được cải tạo hồi cuối năm 2025. Bà Hoàng Thị Lụa, một tiểu thương buôn bán ở chợ khu phố 2 cho biết năm ngoái bà còn ám ảnh mỗi lần mưa lớn khi nước dâng cao, ế ẩm, phải dọn hàng sớm thì năm nay, bà cho biết bản thân "quá vui" khi đường vào chợ được cải tạo. "Bình thường, trận mưa như ngày 29.5 là nước lênh láng rồi nhưng hôm nay không ngập, khô ráo, tôi rất mừng, không còn lo cảnh lội nước nữa", bà cười tươi chia sẻ.

Người dân phấn khởi với diện mạo mới

Nếu như năm ngoái, một đoạn đường số 1 khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng vẫn ngập nặng sau trận mưa lớn, thì năm nay, sau khi được nâng cấp, cải tạo, người dân đã không còn chịu cảnh lội nước sau trận mưa lớn trưa 29.5. "Không biết những trận mưa lớn hơn trong những tháng tới đây đường có ngập không, vì đây là mùa mưa đầu tiên sau khi đường được cải tạo, nhưng trước mắt, mình cứ mừng trước vì đường cao hơn, khang trang hơn", một người dân sống ở khu vực này chia sẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nhiều người dân đi ngang đường số 10 thuộc khu dân cư Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ) vẫn còn nhớ cảnh dắt xe, lội nước mỗi lần qua đây khi trời mưa lớn thì 2 năm qua, sau khi được cải tạo, nâng cấp, đường đã không còn cảnh mênh mông nước. Cảnh ngập ở khu vực đường số 6 giao với đường số 1 khu dân cư Bình Đăng (phường Bình Đông) vào năm 2023 đã chấm dứt 2 năm nay sau khi đường được nâng cấp, cải tạo. Anh Nguyễn Thiên Phú (27 tuổi), cư dân ở một chung cư tại phường bày tỏ niềm vui vì con đường ám ảnh năm nào nay rộng thênh thang, di chuyển dễ dàng, dù mưa lớn nhưng không cảnh ngập. Nhiều hàng quán, hộ kinh doanh dọc đường số 6 phấn khởi khi con đường này đã "thay da đổi thịt".