Bàn giao thi thể nam sinh lớp 8 mất tích ở Bệnh viện Bà Rịa cho gia đình
Thi thể nam sinh lớp 8 ở Bệnh viện Bà Rịa được bàn giao

Ngày 10.6, lực lượng chức năng TP.HCM đã bàn giao thi thể cháu N.V.H (học sinh lớp 8, ở xã Long Hải, TP.HCM) cho gia đình mai táng. Thi thể em H. được phát hiện tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa trong tình trạng đã phân hủy nặng.

Phát hiện thi thể tại bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, các hộ lý của Bệnh viện đa khoa Bà Rịa phát hiện mùi hôi thối phát tán ở tầng 4. Ngay lập tức, họ tổ chức truy tìm và phát hiện tại khu vực lan can căn tin của bệnh viện (căn tin đã ngừng hoạt động từ lâu) có một thi thể nam giới đã bị phân hủy nặng.

Vụ việc nhanh chóng được phản ánh đến cơ quan chức năng phường Tam Long và TP.HCM. Cơ quan chức năng sau đó đã xác định danh tính nạn nhân là cháu N.V.H, ngụ tại xã Long Hải.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Gia đình nhận thi thể và tiến hành hỏa táng

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên vào chiều 10.6, người thân của H. xác nhận thi thể của cháu được tìm thấy ở tầng 4 Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. Ngay sau khi nhận thi thể, gia đình đã đưa đi hỏa táng.

Diễn biến vụ mất tích

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 17 giờ ngày 2.6, H. mang túi rác đi bỏ nhưng sau đó không trở về nhà. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy, nên đã nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ. Mẹ của nạn nhân cho biết trước đó có dọa H. rằng "nếu con hư là cha mẹ cho con đi biển".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình