Ngày 4/6 vừa qua, hàng trăm người dân Libya đã tập trung biểu tình, phong tỏa văn phòng của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) tại thủ đô Tripoli. Cuộc biểu tình này nhằm phản đối sự hiện diện của những người di cư đến Libya để tìm kiếm việc làm hoặc tìm đường vượt biên sang châu Âu.
Cuộc biểu tình lớn nhất trong chuỗi phản đối người di cư
Đây được xem là cuộc biểu tình lớn nhất trong số nhiều cuộc biểu tình gần đây chống lại người di cư tại Libya. Những người biểu tình cho rằng dòng người di cư là nguyên nhân gây ra các vấn đề kinh tế và xã hội, vốn đã kéo dài suốt 15 năm xung đột và chia rẽ chính trị tại quốc gia Bắc Phi này.
Phản ứng của Liên hợp quốc
Ngày 5/6, trong cuộc họp báo thường kỳ tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra bên ngoài trụ sở UNHCR và Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) ở Tripoli. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn tại Libya.
Ông Dujarric khẳng định: “Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ mọi cuộc tấn công hoặc đe dọa nhằm vào nhân viên hoặc cơ sở của Liên hợp quốc, cũng như việc lan truyền thông tin sai lệch, xuyên tạc liên quan đến hoạt động của Liên hợp quốc tại Libya.” Ông cũng kêu gọi các nền tảng mạng xã hội hợp tác để ngăn chặn tình trạng này.
Không có chương trình tái định cư
Cùng ngày, UNSMIL đã ra thông cáo khẳng định rằng Liên hợp quốc và UNHCR không có bất kỳ chương trình tái định cư nào tại Libya. Các hoạt động của họ chỉ nhằm hỗ trợ những người chạy trốn chiến tranh thông qua các giải pháp trong nước, bao gồm sơ tán đến một số nước thứ ba và hồi hương tự nguyện, chứ không phải khuyến khích di cư.



