Cựu Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, ông Nguyễn Văn A, đã có những chia sẻ đầy xúc động về kỷ vật quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những câu chuyện ngoại giao đặc biệt trong thời gian ông công tác tại đất nước chùa Vàng.
Kỷ vật thiêng liêng của Bác Hồ
Theo lời kể của ông Nguyễn Văn A, trong số những kỷ vật mà ông được nhìn thấy và giữ gìn, có một chiếc áo khoác cũ kỹ của Bác Hồ. Chiếc áo này được Bác mặc trong những năm tháng hoạt động cách mạng tại Thái Lan. Mỗi khi nhìn thấy chiếc áo, ông lại nhớ đến hình ảnh giản dị, thanh cao của vị lãnh tụ vĩ đại.
“Chiếc áo khoác đã sờn vai, nhưng nó chứa đựng biết bao kỷ niệm về một thời kỳ khó khăn, gian khổ của Bác. Đó là minh chứng cho tinh thần cách mạng kiên cường, bất khuất của Người”, ông Nguyễn Văn A xúc động nói.
Chuyện ngoại giao sân cỏ
Không chỉ có những kỷ vật, cựu đại sứ còn kể lại những câu chuyện thú vị về hoạt động ngoại giao mà ông gọi là “ngoại giao sân cỏ”. Đó là những cuộc gặp gỡ, trao đổi không chính thức nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc thắt chặt quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan.
“Có lần, tôi cùng các đồng nghiệp tổ chức một trận bóng đá giao hữu với các quan chức Thái Lan. Trên sân cỏ, mọi người đều cởi mở, chân tình. Sau trận đấu, nhiều vấn đề khó khăn trong hợp tác song phương đã được giải quyết một cách dễ dàng”, ông nhớ lại.
Ông Nguyễn Văn A nhấn mạnh rằng, những hoạt động ngoại giao phi chính thức này đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng lòng tin và tình cảm giữa hai nước. “Đôi khi, một cái bắt tay hay một nụ cười trên sân cỏ còn có giá trị hơn nhiều cuộc họp chính thức”, ông chia sẻ.
Bài học từ quá khứ
Cựu đại sứ cho rằng, những câu chuyện về Bác Hồ và những kinh nghiệm ngoại giao trong quá khứ vẫn còn nguyên giá trị đối với thế hệ trẻ ngày nay. Ông mong muốn các nhà ngoại giao trẻ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và linh hoạt trong công tác đối ngoại.
“Kỷ vật của Bác không chỉ là đồ vật, mà còn là bài học về sự giản dị, khiêm tốn và lòng yêu nước nồng nàn. Những câu chuyện ngoại giao sân cỏ là minh chứng cho sự khéo léo, thông minh của các nhà ngoại giao Việt Nam”, ông nói.
Câu chuyện của cựu đại sứ đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống ngoại giao của dân tộc và tình cảm kính yêu đối với Bác Hồ vĩ đại.



