Cảnh sát cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu 35m ở TP.HCM
Cảnh sát cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu 35m

Ngày 15/10, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP.HCM đã giải cứu thành công một người đàn ông bị rơi xuống giếng sâu khoảng 35m tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Diễn biến vụ việc

Khoảng 14h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi bị rơi xuống giếng sâu trong khu vực đất trống. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã được huy động đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Quá trình giải cứu

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt. Do giếng có độ sâu lớn và miệng giếng hẹp, việc tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Các chiến sĩ đã sử dụng dây thừng, thiết bị chuyên dụng và đèn chiếu sáng để xác định vị trí nạn nhân.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sau gần 2 giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã đưa được người đàn ông lên mặt đất an toàn. Nạn nhân trong tình trạng tỉnh táo, có vết thương nhẹ ở chân và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân và cảnh báo

Bước đầu xác định, nạn nhân không may bị trượt chân khi đi qua khu vực giếng không có nắp đậy. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng các giếng sâu, hố công trình thiếu an toàn tại các khu vực nông thôn, đất trống. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần che chắn, đậy nắp các giếng, hố để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình