Bé trai đốt văn phòng vì buồn chán khi mẹ làm việc
Bé trai đốt văn phòng vì buồn chán khi mẹ làm việc

Theo báo Red Star News, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một văn phòng ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) vào ngày 30/4. Nguyên nhân được xác định do một cậu bé cảm thấy buồn chán khi bị bỏ lại một mình trong văn phòng đã dùng bật lửa đốt khăn giấy. Lửa bén vào đồ đạc lộn xộn gần bàn làm việc, nhanh chóng lan rộng và thiêu rụi toàn bộ văn phòng.

Diễn biến vụ cháy

Hiện danh tính và giới tính của phụ huynh đưa cậu bé đến cơ quan chưa được tiết lộ. Trong lúc bận rộn với công việc, phụ huynh đã để cậu bé ở lại một mình. Cậu bé cảm thấy nhàm chán nên đã lấy bật lửa đốt khăn giấy để giải trí. Những tia lửa bắn ra đã bén vào các vật dụng được sắp xếp lộn xộn, gây ra đám cháy lớn bao trùm toàn bộ văn phòng.

Khi phát hiện sự việc, cậu bé sợ hãi và kêu cứu phụ huynh. Phụ huynh lập tức gọi lực lượng cứu hỏa và cùng các nhân viên khác cố gắng dập lửa bằng bình chữa cháy bột khô. Trước khi lực lượng chức năng đến, đám cháy phần lớn đã được khống chế, nhưng toàn bộ văn phòng đã bị thiêu rụi. Rất may không có ai bị thương, nhưng thiệt hại ước tính lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bài học cảnh giác

Hiện chưa có thông tin về việc phụ huynh có phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không. Một lính cứu hỏa đã có bài phát biểu ngắn tại hiện trường, kêu gọi mọi người nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy. Ông nhấn mạnh: "Trẻ em tò mò về mọi thứ nhưng lại thiếu ý thức an toàn. Cha mẹ nên trông nom con cái cẩn thận và tăng cường giáo dục. Nếu không, chỉ một tia lửa nhỏ cũng có thể dẫn đến thảm họa lớn."

Các vụ việc tương tự

Những vụ hỏa hoạn do trẻ em nghịch ngợm gây ra không hiếm ở Trung Quốc. Năm ngoái, một cậu bé cũng ở Chiết Giang đã dùng bật lửa đốt các vật dụng trong hành lang cầu thang, may mắn được ban quản lý tòa nhà dập tắt kịp thời. Vào năm 2023, một cậu bé chín tuổi ở Chiết Giang đã đốt cháy hộp xốp tại nhà khi mẹ đang nói chuyện điện thoại, buộc người mẹ phải dùng hai bình chữa cháy để dập lửa.

Phản ứng trên mạng xã hội

Hiện mạng xã hội Trung Quốc xôn xao về vụ cháy mới nhất. Một người dùng bình luận: "Cậu bé này không phải ba hay bốn tuổi. Rõ ràng cậu được gia đình nuông chiều quá mức." Một người khác châm biếm: "Tôi nghĩ rằng trong tương lai sẽ không ông chủ nào cho phép nhân viên mang con đến văn phòng nữa!"

Theo SCMP

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình