An Giang đón Đội K92 và K93 hoàn thành quy tập 170 hài cốt liệt sĩ
An Giang đón Đội K92, K93 hoàn thành quy tập 170 hài cốt

Sáng 6/7, tại Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, tỉnh An Giang, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tổ chức lễ đón Đội K92 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương đã tập trung từ sớm, tay cầm hoa tươi và cờ Tổ quốc, hướng về phía Campuchia chờ đón.

Nghi thức đón trang trọng tại cửa khẩu

Khi đoàn xe chở cán bộ, chiến sĩ Đội K92 cùng những chiếc tiểu sành bọc quốc kỳ từ từ tiến qua vạch biên giới, tràng pháo tay và tiếng nhạc chào mừng vang dội. Những cái bắt tay siết chặt, vòng hoa tươi được quàng lên vai các chiến sĩ vừa trở về từ gian khó. Gương mặt ai nấy sạm đen vì nắng gió biên thùy nhưng ánh lên niềm tự hào. Ngay sau đó, đoàn xe di chuyển về Nhà quàn Đội K92 để tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm. Đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì lễ viếng, kính cẩn dâng nén hương như lời cáo lỗi với anh linh các anh hùng liệt sĩ: “Hôm nay, các anh đã thật sự về tới quê hương”.

Lễ đón chính thức Đội K92 và K93

Tại doanh trại Đội K92, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ đón chính thức Đội K92 và Đội K93 hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026). Buổi lễ do đồng chí Lê Văn Phước chủ trì, với sự tham dự của Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Báo cáo từ Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cho biết, trong giai đoạn XXV, hai đội đã tổ chức tìm kiếm tại 173 vị trí, đào và san lấp khối lượng đất đá lên đến hơn 130.246m³. Nhờ sự bền bỉ, các đội đã quy tập thành công 170 hài cốt liệt sĩ: tại Campuchia quy tập được 128 hài cốt (Đội K92: 33, Đội K93: 95); tại địa bàn tỉnh An Giang quy tập được 42 hài cốt (Đội K92: 27, Đội K93: 15). Đặc biệt, lực lượng đã xác định được danh tính một liệt sĩ là đồng chí Đặng Văn Dũng (bí danh Dũng), hy sinh và tìm thấy tại xã Ba Chúc.

Tính từ năm 2001 đến nay, Đội K92 và K93 đã tìm kiếm và đưa về nước tổng cộng 6.871 hài cốt liệt sĩ, gồm 4.414 hài cốt tại Campuchia và 2.457 hài cốt trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nhiệm vụ “Sứ giả hòa bình”

Không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ hai đội còn là những “Sứ giả hòa bình”, củng cố tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia. Trong mùa khô vừa qua, lực lượng đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 800 lượt người dân Campuchia tại vùng sâu, vùng xa; trao tặng 100 suất quà trị giá hơn 150 triệu đồng. Đơn vị cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương tổng trị giá 120 triệu đồng; hỗ trợ 200kg lương khô và đóng góp ngày công sửa chữa hơn 1km đường giao thông nông thôn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Phát biểu chỉ đạo và triển khai giai đoạn mới

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Phước khẳng định: “Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không đơn thuần là một nhiệm vụ chính trị, mà đó là ‘mệnh lệnh từ trái tim’, là đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’ ăn sâu vào máu thịt của mỗi người dân Việt Nam. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi nắm đất thiêng được đưa về với đất mẹ là một lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay gửi đến những người anh hùng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.”

Để chuẩn bị cho giai đoạn XXVI (mùa khô 2026-2027), Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền, thu thập thông tin và triển khai hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm hoàn thành tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đồng thời, cần chăm lo chế độ, chính sách cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, UBND tỉnh An Giang và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã trao tặng nhiều phần quà, bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Lễ đón khép lại trong không khí linh thiêng, bùi ngùi nhưng đầy tự hào. Hành trình đi tìm đồng đội của Đội K92 và Đội K93 sẽ còn tiếp diễn, bởi vẫn còn những người cha, người anh nằm lại nơi xa, chờ ngày được đón về với đất mẹ.