Quất, Đào Và Tình Quân Dân Ấm Áp Ra Biển Đảo Trường Sa Đón Tết
Sáng sớm, xe của Hải quân đưa chúng tôi ra cảng quân sự, lên tàu hướng ra quần đảo Trường Sa. Khác với các chuyến đi của đoàn dân chính Đảng trong mùa sóng yên biển lặng, xuất phát từ cảng quốc tế Cam Ranh, chuyến đi cuối năm này khởi hành từ cảng quân sự để đảm bảo bí mật hình ảnh tàu thuyền và khí tài quân sự của các lữ đoàn như Lữ đoàn tàu ngầm 189, Lữ đoàn tàu chiến đấu mặt nước 162, và Lữ đoàn tàu vận tải - đổ bộ 955 thuộc Vùng 4 Hải quân.
Bộ đội Vùng 4 Hải quân được nghe cấp trên động viên trước khi hành quân ra đảo làm nhiệm vụ, với những nụ cười rạng rỡ của tuổi trẻ sẵn sàng cống hiến.
Không Khí Tết Tràn Ngập Trên Tàu
Không khí Tết hiện hữu rõ nét với những bó lá dong, lạt tre để gói bánh chưng, cùng hàng trăm thùng quà từ Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải quân và chính quyền địa phương gửi tặng đến từng đảo, đơn vị và hộ dân. Đặc biệt, những cây quất từ Văn Giang và gần 100 cây đào được lựa chọn kỹ càng từ các nhà vườn ở Đông Anh, Quảng Bá (Hà Nội) do Hội Biển đảo Việt Nam và các tổ chức, cá nhân gửi tặng, mỗi cây đều ghi rõ địa chỉ nơi đến trên miếng dán gốc.
Anh Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam, chia sẻ: "Tết Bính Ngọ 2026, ngoài quất truyền thống, chúng tôi còn gửi tặng đào để mang hương vị Tết miền Bắc ra biển đảo, thể hiện tình cảm sâu sắc từ đất liền."
Quân Phục Dã Chiến Và Tinh Thần Sẵn Sàng Chiến Đấu
Trong chuyến đi này, điểm khác biệt là bộ đội mặc quân phục dã chiến gọn gàng, từ màu xanh biếc của hải quân đến xanh da trời của phòng không - không quân, xanh lá của biên phòng và lục quân. Thượng tá Nguyễn Duy Bá, Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 146, giải thích: "Xuống tàu đi biển là nhiệm vụ chiến đấu, nên mang mặc dã chiến hết, thể hiện tinh thần sẵn sàng." Tiêu chuẩn này đã được áp dụng từ năm 2015 theo chỉ đạo của Tư lệnh Hải quân khi đó, nay là Thượng tướng Phạm Hoài Nam, với quan điểm "đây là đi chiến trường, không phải đi họp".
Xen lẫn giữa quân phục là những gương mặt quen thuộc của công nhân Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, nhân viên Công ty TNHH Quản lý bay, và các hộ dân trở lại đảo sau kỳ nghỉ phép trong đất liền.
Hành Trình Đặc Biệt Và Sự Thay Đổi Trong Tiếp Tế
Lữ đoàn 146 hiện đóng giữ 21 đảo thuộc đặc khu Trường Sa trên vùng biển rộng từ 160.000 đến 180.000 km². Mỗi chuyến đi cuối năm, 3-4 tàu vận tải của Lữ đoàn 955 đảm nhiệm vận chuyển, mỗi tàu phụ trách một cụm đảo. Tàu 571, thuộc Hải đội 411, thực hiện hải trình đặc biệt khoảng 1.000 hải lý (gần 2.000 km), đi từ phía bắc xuống giữa và đông nam quần đảo trước khi về Cam Ranh.
Một điểm mới là tàu không còn chở heo, gà, vịt như trước đây. Trung tá Nguyễn Ngọc Viễn, Hải đội trưởng hải đội 411, cho biết: "Ngày xưa tàu thuyền ít nên phải chở chung, nhưng giờ đã có tàu chuyên dụng cho gia súc gia cầm, đảm bảo vệ sinh và hiệu quả hơn."
Những Cuộc Chia Tay Đầy Xúc Động
Lễ tiễn các tàu đi biển cuối năm chứng kiến nhiều cuộc chia tay cảm động, khi vợ con cán bộ, chiến sĩ được phép ra cầu cảng tiễn đưa - một thay đổi tích cực so với trước đây để giảm bớt áp lực tâm lý. Đại diện là thượng úy Dương Thế Phòng, 28 tuổi từ Hải Phòng, chia tay vợ Nguyễn Thị Hoàng Yến và con gái Dương Quỳnh Anh 2 tuổi trước khi lên đường nhận nhiệm vụ phân đội trưởng tại đảo Trường Sa.
Yến, 26 tuổi, đã nghỉ việc kế toán và đưa con vào Khánh Hòa thuê nhà để ở gần chồng. Khi tàu rời bến, Phòng ôm chặt con, hôn vợ rồi nhanh chóng lên tàu, trong khi Yến lau nước mắt và cùng con vẫy lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng của niềm tin và tình yêu từ đất liền gửi ra biển cả.
Tiêu Chuẩn Đón Tết Ấm No Cho Bộ Đội
Theo quy định, quân nhân được hưởng tiêu chuẩn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với mức tiền ăn thêm tương đương cơ bản (từ 72.000 đồng/người/ngày trở lên) trong 3 ngày Tết. Đặc biệt, lực lượng tại Trường Sa, nhà giàn DK1, và các khu vực đặc biệt được nhận 4 chiếc bánh chưng/người, cao hơn mức 3 chiếc/người ở đất liền, cùng các hoạt động văn hóa bổ sung để đảm bảo một cái Tết ấm cúng và đầy đủ.
Những nỗ lực này không chỉ mang lại niềm vui vật chất mà còn khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.



