Hành Trình Đặc Biệt Đưa Lịch Và Quà Tết Đến Trường Sa
Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, một chuyến hàng ý nghĩa từ Báo Thanh Niên đã vượt biển đến với quân và dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Hành trình này không chỉ mang theo 300 cuốn lịch để bàn mà còn có những giỏ quà đặc sắc, tạo nên không khí ấm áp giữa biển khơi.
Vận Chuyển Lịch: Gian Nan Từ Đất Liền Ra Đảo
Số lịch được đóng thành 5 thùng, mỗi thùng nặng khoảng 25 kg. Để tiết kiệm chi phí, đoàn công tác đã chọn phương án vận chuyển bằng xe khách Phương Trang từ TP.HCM đến ngã ba Mỹ Ca ở Khánh Hòa. Tại đây, bộ đội đã hỗ trợ nhận hàng và lưu trữ tạm thời trong khách sạn Trường Sa trước khi chuyển tiếp.
Ngay trước khi tàu nhổ neo ra khơi, Vùng 4 Hải quân đã điều động một chiếc xe bán tải cùng hai chiến sĩ đến bốc dỡ các thùng lịch đưa vào quân cảng. Gần chục chiến sĩ khác đã nhiệt tình khênh vác chúng lên tàu, chuẩn bị cho hành trình ra đảo.
Thử Thách Trên Biển: Sóng To Gió Lớn
Phần khó khăn nhất là việc chuyển các thùng lịch từ tàu lớn xuống xuồng nhỏ để đưa vào đảo. Thời tiết khắc nghiệt với sóng to gió lớn khiến tàu rung lắc dữ dội, thường xuyên bị sóng trùm ướt. Để bảo vệ hàng hóa, bộ đội đã dùng bao bì chuyên dụng trùm kín và buộc chặt. Khi hạ xuống xuồng, mọi người phải xúm vào khiêng và đợi thời điểm sóng lặng để thực hiện an toàn.
Niềm Vui Đón Nhận Từ Những Cuốn Lịch
Khi những cuốn lịch được đưa lên đảo, bộ đội đã đón nhận với sự phấn khởi. Họ ngay lập tức mở ra xem ngày tháng, tìm hiểu thời gian hiện tại và đếm ngược đến Tết. Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa, chia sẻ: "Sang năm mới 2026 cả tháng rồi, nhưng vẫn chưa có lịch từ đất liền gửi ra. Những cuốn lịch của Báo Thanh Niên quá ý nghĩa, sẽ phát đến từng đơn vị để… biết tết". Thậm chí, lịch bàn còn được đặt trang trọng trên đầu xe buýt điện tại đảo Sinh Tồn.
Giỏ Quà Đẹp Nhất: Mang Không Khí Tết Đến Từng Nhà
Ngoài lịch, chuyến hàng còn mang theo những giỏ quà Tết đặc biệt. Trước chuyến đi, đoàn công tác đã tham vấn các hộ dân trên đảo và nhận được phản hồi: họ thích nhất những giỏ quà màu sắc sặc sỡ, mang không khí Tết và được trao tận nhà. Vật chất ăn Tết trên đảo đã đầy đủ, điều họ cần là sự động viên tinh thần.
Chị Nghiêm Phương Nhi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý Quỹ Amber, đã đề nghị tài trợ các phần quà. Hàng hóa như bánh, mứt, kẹo, cà phê, trái cây được mua tại Khánh Hòa, trong khi các đồ trang trí Tết phải lùng sục tìm mua từ TP.HCM. Chúng được đóng thùng và vận chuyển như hành lý ký gửi thêm, bay theo người ra đảo.
Phản Ứng Nồng Nhiệt Trên Đảo
Khi những thùng hàng lên đảo, mọi người đều xúm lại trầm trồ trước những giỏ tre trúc được trang trí công phu với dây xanh đỏ, câu đối, hoa ni lông và cả hoa thật. Thiếu tá Nguyễn Duy Hòa, bác sĩ Bệnh viện 108 tăng cường tại Bệnh xá Song Tử Tây, xúc động khi thấy bó hoa thanh liễu tươi: "Cả năm nay mới được chạm tay bó hoa tươi".
Các chiến sĩ Cụm chiến đấu 2 được giao nhiệm vụ phân phát quà còn nài nỉ xin lại những đồ trang trí dư thừa để trang hoàng góc đón xuân của đơn vị. Họ chia sẻ rằng trên đảo thiếu thốn đồ trang trí, phải tự chế từ chiếu, giấy màu, và mượn nón của dân để tạo màu sắc.
Những Khoảnh Khắc Ấm Áp
Chuyến công tác đã ghi lại nhiều hình ảnh đẹp khi quà tặng được trao đến tay các hộ dân trên đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn và các đảo khác. Mỗi phần quà đều kèm theo lịch bàn và thiệp chúc Tết của Báo Thanh Niên, thể hiện tình cảm sâu sắc từ đất liền. Các chỉ huy đảo và cán bộ thôn Trường Sa đã trực tiếp tham gia phân phát, tạo nên không khí đoàn kết, ấm cúng.
Những chuyến hàng như thế này không chỉ mang lại niềm vui vật chất mà còn khẳng định sự gắn bó giữa đất liền và biển đảo, góp phần củng cố tinh thần cho quân dân nơi đầu sóng ngọn gió.



