Sóng to gió lớn, đoàn công tác chúc Tết qua loa đến các nhà giàn DK1
Chúc Tết qua loa đến nhà giàn DK1 giữa biển động

Sóng to gió lớn, đoàn công tác chúc Tết qua loa đến các nhà giàn DK1

Trong chuyến công tác đặc biệt, đoàn từ tàu Trường Sa 19 đã không thể tiếp cận trực tiếp các nhà giàn DK1 do điều kiện thời tiết khắc nghiệt với sóng to và gió lớn. Dù chỉ cách khoảng 300 mét, các xuồng máy chỉ có thể vận chuyển hàng hóa và quà Tết, buộc đoàn phải sử dụng phương thức liên lạc qua bộ đàm để gửi những lời chúc mừng năm mới. Hình thức này được những người lính hải quân gọi vui là chúc Tết qua loa, nhưng lại chứa đựng nhiều cảm xúc chân thành.

Những lời chúc từ khoang lái tàu

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân, đã thay mặt thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ tại nhà giàn DK1/8 và tàu Trường Sa 02 trong năm 2025. Ông nhấn mạnh: "Trước thềm năm mới xuân Bính Ngọ, đoàn công tác xin gửi đến cán bộ, chiến sĩ những lời chúc đầu năm mới tốt đẹp nhất. Qua các đồng chí, chúng tôi cũng gửi lời chúc đến gia đình, người thân với mong ước an khang thịnh vượng."

Phản hồi từ đầu dây bên kia, thiếu tá Trần Ngọc Bích, Chính trị viên nhà giàn DK1/8, chia sẻ: "Niềm vui của chúng tôi như được nhân lên khi đón các đồng chí đại diện. Đây là món quà tình nghĩa vô giá, là nguồn cổ vũ động viên to lớn." Giọng nói của ông vang lên đầy tự hào giữa tiếng gió rít, thể hiện tinh thần kiên cường của những người lính biển.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thư từ và thơ ca chạm đến trái tim

Cuộc gặp gỡ qua bộ đàm trở nên sâu lắng hơn khi chị Vũ Thị Thanh Lanh, cán bộ Hội biển đảo Việt Nam, đọc lá thư từ một sinh viên học viện hàng không. Thư viết: "Em biết cuộc sống trên đảo xa không hề dễ dàng, nhưng các anh vẫn luôn vững vàng bảo vệ biển đảo. Những hy sinh của các anh giúp chúng em tự hào và nhận thức rõ hơn về chủ quyền lãnh thổ."

Đặc biệt, nhóm nữ phóng viên trong đoàn đã sáng tác một bài thơ đầy ý nghĩa, chưa kịp đặt tên, để gửi tặng. Phóng viên Phương Mai, Báo Nhân Dân, đọc những dòng thơ chất chứa tình cảm: "Xuân mới lại về trên đất mẹ, khắp nơi rộn rã tiếng trống vang... Tổ quốc tri ân người lính biển, nhà giàn rực sáng giữa trùng khơi." Bài thơ đã chạm đến trái tim của những người lính vốn gai góc giữa biển khơi.

Tình cảm từ đất liền và ý chí thép nơi đầu sóng

Nhiều phóng viên trong đoàn không giấu được cảm xúc. PV Nguyễn Thị Liên, Báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai, bật khóc chia sẻ: "Rất là yêu thương các anh nhưng không biết nói gì hết. Chúc các anh đón một mùa xuân ấm áp, đầy đủ hương vị Tết." PV Kiều Duyên, Báo và đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long, gọi những người lính là "cột mốc sống" và mong họ "luôn giữ vững tinh thần, chắc tay súng."

Đáp lại, thiếu tá Trần Ngọc Bích khẳng định: "Dù có khó khăn gian khổ đến đâu, chúng tôi vẫn kiên trì bám biển với khẩu hiệu 'còn người, còn nhà giàn'. Sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc." Đại úy Trần Văn Hậu, Chính trị viên tàu Trường Sa 02, cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể gặp gỡ trực tiếp do sóng to gió lớn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Kết thúc trong âm nhạc và lời chào

Chương trình kết thúc với bài hát Mùa xuân trên TP.HCM do đoàn công tác trình bày, cùng tiếng đàn guitar và vỗ tay. Những người lính biển đáp lại bằng hai ca khúc Cánh thiệp đầu xuânMùa xuân DK, thể hiện sự lạc quan và tinh thần thép. Khi tàu Trường Sa 19 rời đi với ba hồi còi vang dội, các chiến sĩ vẫn đứng sừng sững trên nhà giàn, phất cao lá cờ Tổ quốc và vẫy tay chào tạm biệt, khẳng định sự kiên cường giữa trùng khơi.