Ngư dân Đắk Lắk bỏ phiếu với kỳ vọng gỡ 'thẻ vàng' IUU, nâng giá cá
Ngư dân Đắk Lắk bỏ phiếu, mong gỡ 'thẻ vàng' IUU

Ngư dân Đắk Lắk nô nức bỏ phiếu trong ngày hội toàn dân

Dọc các tuyến đường dẫn vào điểm bỏ phiếu ở những làng biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk, cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu được treo trang trọng, tạo nên không khí vừa nghiêm túc vừa rộn ràng. Từ sáng sớm, loa phát thanh liên tục phát đi thông điệp bầu cử, thu hút đông đảo người dân tại các khu phố thuộc phường Phú Yên đến thực hiện quyền công dân.

Kỳ vọng lớn từ những lá phiếu của ngư dân

Ngay từ lúc khai mạc, thùng phiếu được kiểm tra kỹ lưỡng, và người dân xếp hàng ngay ngắn để nhận phiếu bầu. Đặc biệt, tại các khu phố như Phú Đông 4 và Phú Đông 6, phần lớn cử tri là ngư dân làm nghề đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản. Ông Nguyễn Văn Hùng, một ngư dân đánh bắt cá ngừ xa bờ, chia sẻ: "Sau ngày bầu cử hôm nay, 1-2 hôm nữa tàu lại đi đánh cá. Tôi mong đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến ngư dân, nhất là những người đánh bắt xa bờ khi điều kiện ngày càng khó khăn."

Ông Bùi Văn Sông, một ngư dân khác, bày tỏ kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới với những cán bộ có tâm, có tầm. Ông Sông nhấn mạnh: "Hiện nay, giá dầu tăng cao, chi phí đội lên gấp đôi, cộng với 'thẻ vàng' IUU của châu Âu áp dụng gần 10 năm khiến giá cá giảm, nhiều khi đi biển còn lỗ. Chúng tôi chỉ ao ước 'thẻ vàng' được gỡ để giá cá tăng, có lãi sống qua ngày." Ông cũng cho biết, trong Chi hội Ngư dân, mọi người đều được động viên tham gia bầu cử đầy đủ, coi đây là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nỗ lực vận động để không ai bỏ lỡ ngày bầu cử

Với đặc thù đánh bắt xa bờ, Ban lãnh đạo các khu phố đã tích cực tuyên truyền, vận động ngư dân về bờ tham gia bỏ phiếu. Ông Trần Đức Chơi, Bí thư Chi bộ Khu phố trưởng Khu phố Phú Đông 6, cho biết: "Chúng tôi phối hợp với Đồn Biên phòng để thông báo ngày bầu cử từ sớm. Ngư dân đánh bắt xa bờ tranh thủ về bờ, còn những tàu đánh bắt gần bờ thì sắp xếp thời gian để không bỏ lỡ lá phiếu." Chỉ riêng phường Phú Yên có 263 tàu cá, với hơn 1.000 thuyền trưởng và thuyền viên, nên công tác vận động được thực hiện kỹ lưỡng để đảm bảo tỷ lệ cử tri cao.

Tại Khu phố Phú Đông 4, lễ khai mạc diễn ra đúng 6h30 với nghi thức chào cờ và kiểm tra thùng phiếu. Ông Đặng Phong, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, chia sẻ: "Bà con rất phấn khởi, dù đang mùa ra khơi vẫn nán lại để bỏ phiếu. Chúng tôi còn chuẩn bị thùng phiếu phụ cho người già, người không di chuyển được, đảm bảo mọi người đều thực hiện quyền công dân."

Hy vọng về tương lai tươi sáng hơn

Bên cạnh việc thực hiện nghĩa vụ bầu cử, ngư dân Đắk Lắk còn đặt nhiều kỳ vọng vào việc gỡ "thẻ vàng" IUU, một vấn đề kéo dài gần thập kỷ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập. Việc này không chỉ giúp giá cá tăng, mà còn mở ra cơ hội xuất khẩu với lợi nhuận cao hơn, từ đó cải thiện đời sống cho cộng đồng ngư dân vốn đã chịu nhiều khó khăn từ biến động thị trường và chi phí leo thang.

Ngày bầu cử tại vùng biển Đắk Lắk không chỉ là ngày hội non sông, mà còn là dịp để ngư dân bày tỏ nguyện vọng và niềm tin vào sự phát triển của địa phương, với hy vọng về những chuyến biển bội thu và một tương lai ổn định hơn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình