Lá Phiếu Đầu Đời: Cử Tri Trẻ Hào Hứng Và Trách Nhiệm Trước Ngày Bầu Cử
Trong không khí rộn ràng với cờ hoa trang trí khắp các tuyến đường tại TP.HCM, nhiều bạn trẻ đang chuẩn bị cho một sự kiện chính trị trọng đại: lần đầu tiên cầm trên tay lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cảm giác háo hức xen lẫn hồi hộp lan tỏa trong cộng đồng cử tri trẻ, những người ý thức sâu sắc về quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình.
Khoảnh Khắc Đặc Biệt Của Những Công Dân Trẻ
Tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, Nguyễn Trần Minh Ngọc, sinh viên khoa Ngữ văn Anh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cẩn thận kẹp tấm thẻ cử tri vào trang vở. Ở tuổi 18, cô chia sẻ: "Với tôi, cảm giác lần đầu cầm trên tay tấm thẻ cử tri thực sự đặc biệt. Tôi được chính thức thực hiện quyền công dân, đóng góp vào việc lựa chọn đại biểu cho đất nước". Không chỉ Ngọc, nhiều sinh viên khác cũng dành thời gian tìm hiểu kỹ tiểu sử, trình độ chuyên môn và dự kiến chương trình hành động của từng ứng cử viên thông qua danh sách được niêm yết và các nguồn thông tin uy tín.
Nguyễn Đức Phong, sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thông tin, bày tỏ: "Bây giờ khi tự mình được cầm lá phiếu trên tay, tôi thấy bản thân đã trưởng thành hơn". Anh từng theo cha mẹ đi bỏ phiếu khi còn nhỏ, nhưng giờ đây mới thấu hiểu ý nghĩa sâu sắc của hành động này. Trần Mỹ Anh, 18 tuổi, lại cảm thấy thú vị với sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ trong công tác bầu cử, như việc quét mã QR để tra cứu thông tin trên điện thoại, giúp quá trình trở nên gần gũi hơn với thế hệ Gen Z.
Ký Ức Bầu Cử Giữa Tâm Dịch Và Những Bài Học Sâu Sắc
Không chỉ các cử tri trẻ mới cảm thấy xúc động, nhiều người từng trải qua lần bỏ phiếu đầu tiên vẫn bồi hồi khi nhớ lại. Thu Huyền, sinh năm 1993 tại Hà Nội, chia sẻ về trải nghiệm bầu cử vào tháng 5/2021, thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Cô nhớ lại: "Hồi đó, các bác tổ dân phố vừa phải chống dịch Covid-19 vừa triển khai công tác bầu cử nên khá vất vả". Dù hoạt động tuyên truyền bị hạn chế, Huyền vẫn cảm thấy hãnh diện khi lần đầu thực hiện nghĩa vụ công dân, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc 5K tại điểm bầu cử.
Nguyễn Văn Hải, từng là sinh viên tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch, kể về cảnh tượng "bầu cử trong khu cách ly" với những hòm phiếu di động và cử tri trong bộ đồ bảo hộ. Anh nhấn mạnh: "Lúc đó tôi mới thấm thía lá phiếu còn là niềm tin vào một tương lai ngày một tươi sáng hơn cho đất nước". Những ký ức này không chỉ là kỷ niệm cá nhân mà còn khắc họa tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong hoàn cảnh khó khăn.
Chuẩn Bị Kỹ Lưỡng Cho Ngày Hội Non Sông
Để hỗ trợ cử tri trẻ, nhiều trường học và địa phương đã tổ chức các chương trình như "Cử tri trẻ với Ngày hội non sông" tại Đại học Quốc gia TP.HCM, giải đáp chi tiết từ cách ghi phiếu đến tra cứu thông tin qua mã QR. Các phương tiện truyền thông hiện đại như infographic trên Zalo và fanpage cũng được tận dụng, giúp việc tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng và thu hút hơn.
Trên khắp cả nước, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang lan tỏa mạnh mẽ. Từ TP.HCM đến Hà Nội, các biện pháp như yêu cầu doanh nghiệp không tăng ca trong ngày bầu cử hay tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm được thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi bỏ phiếu. Những cử tri trẻ như Minh Ngọc, Đức Phong, và Mỹ Anh đều thể hiện sự nghiêm túc, hào hứng, sẵn sàng đóng góp lá phiếu đầu đời vào công cuộc xây dựng đất nước.
Khoảnh khắc bỏ lá phiếu đầu tiên không chỉ là một trải nghiệm cá nhân đáng nhớ, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành và ý thức công dân của thế hệ trẻ Việt Nam. Với tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào tương lai, họ đang cùng nhau viết nên những trang sử mới cho dân tộc.



