Gần 2.000 cử tri tại TPHCM tích cực thực hiện quyền bầu cử
Sáng nay, không khí bầu cử sôi nổi diễn ra tại khu vực bỏ phiếu số 4, địa chỉ 183 đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 2.000 cử tri đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Đặc biệt, trong số này có đông đảo bà con người Chăm theo đạo Hồi, tạo nên một hình ảnh đa dạng và ý nghĩa về sự tham gia của cộng đồng dân tộc.
Nhiệt huyết từ sáng sớm với trang phục chỉnh tề
Từ lúc trời còn chưa sáng rõ, nhiều cử tri đã đến điểm bỏ phiếu trong những bộ trang phục truyền thống đẹp mắt, tay cầm lá phiếu với vẻ mặt trang nghiêm. Anh Ab Dol Karim, một thành viên lần đầu tham gia đội công tác bầu cử, đã nhiệt tình hỗ trợ và hướng dẫn người dân thực hiện các bước bỏ phiếu một cách chuẩn xác. Tại đây, cử tri lần lượt kiểm tra tên trong danh sách, nhận phiếu và được hướng dẫn cách lựa chọn đại biểu trước khi bước vào khu vực bỏ phiếu kín.
Chị A Ru Ki Yah đã sắp xếp công việc cá nhân để đến điểm bỏ phiếu từ sớm. Với tinh thần trách nhiệm, chị tiến thẳng đến hòm phiếu và bỏ lá phiếu của mình, hoàn thành nghĩa vụ công dân một cách đầy tự hào. “Đây là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người, tôi luôn cố gắng tham gia đầy đủ”, chị chia sẻ.
Tiếng nói từ cộng đồng người Chăm và những tấm gương kiên trì
Ông Châu Ly, Trưởng ban quản trị Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar tại phường Chánh Hưng, nhấn mạnh rằng đi bầu cử là nghĩa vụ thiết yếu của mỗi công dân nhằm lựa chọn những đại biểu có năng lực và tầm nhìn. Ông cho rằng các đại biểu sau khi trúng cử cần thực hiện đúng cam kết với cử tri và có chính sách quan tâm đến các cộng đồng dân tộc khác nhau, giúp các giá trị văn hóa đa dạng cùng phát triển.
Đáng chú ý, dù đang trong tháng chay Ramadan của người Hồi giáo, với các bữa ăn thường diễn ra vào khuya, ông Châu Ly vẫn tích cực vận động và cùng bà con trong cộng đồng sắp xếp thời gian đến điểm bỏ phiếu từ sớm. “Dù bận rộn hay có khó khăn về thời gian, chúng tôi luôn ưu tiên thực hiện quyền công dân”, ông khẳng định.
Một tấm gương khác là ông Đinh Xuân Kỳ, 69 tuổi, cư trú tại phường Chánh Hưng. Ông bị teo cơ chân trái, gây khó khăn trong việc đi lại suốt 63 năm qua. Tuy nhiên, từ năm 1976 đến nay, ông chưa từng vắng mặt trong bất kỳ kỳ bầu cử nào. Ông Kỳ cho biết bầu cử là sự kiện trọng đại của đất nước, chỉ diễn ra 5 năm một lần, nên ông luôn cố gắng tham gia đầy đủ.
“Kỳ bầu cử năm nay càng có ý nghĩa khi đất nước đang thực hiện nhiều cải tổ lớn, từ hệ thống hành chính đến hiến pháp. Vì vậy, dù sức khỏe hạn chế, tôi vẫn quyết tâm đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân”, ông Kỳ chia sẻ với sự kiên định.
Ý nghĩa của sự tham gia đông đảo
Sự kiện này không chỉ thể hiện tinh thần dân chủ mà còn cho thấy sự đoàn kết và trách nhiệm của các cộng đồng dân tộc tại TPHCM. Việc gần 2.000 cử tri, bao gồm nhiều người Chăm, tham gia bầu cử đã góp phần tạo nên một bức tranh sinh động về sự tham gia chính trị ở cơ sở. Những câu chuyện cá nhân như của ông Kỳ và ông Châu Ly càng làm nổi bật giá trị của quyền bầu cử trong việc xây dựng một xã hội công bằng và phát triển.



