Thuê Người Yêu Dịp Tết: Giải Pháp 'Chữa Cháy' Hay Cạm Bẫy Nguy Hiểm?
Thuê người yêu dịp Tết: Giải pháp hay cạm bẫy?

Thuê Người Yêu Dịp Tết: Giải Pháp 'Chữa Cháy' Hay Cạm Bẫy Nguy Hiểm?

Những lời rao bán và đề nghị "thuê người yêu" trong dịp Tết dường như đã vượt xa ranh giới của một cuộc hẹn hò lành mạnh thông thường. Phóng sự "Đừng đùa với thuê người yêu dịp Tết" đã thu hút hàng loạt ý kiến phản hồi từ độc giả, xoay quanh một giải pháp tạm thời mà nhiều người trẻ độc thân lựa chọn để đối phó với áp lực từ gia đình mỗi khi năm mới đến gần.

Đừng Vì Áp Lực Mà Lừa Dối Cha Mẹ

Một trong những luồng ý kiến nổi bật nhất cho rằng, việc "thuê người yêu" thực chất chỉ là cách ngụy trang cho sự không phù hợp giữa lựa chọn cá nhân và những kỳ vọng từ phía gia đình. Theo bạn đọc Sao Xẹt, ranh giới giữa một cuộc thuê mướn nghiêm túc, lành mạnh và sự phát sinh các mối quan hệ thân xác là vô cùng mong manh và dễ bị xâm phạm.

"Tại sao mỗi chúng ta không thẳng thắn nói ra hoàn cảnh thực tế của mình, cũng như những mục tiêu và dự định trong tương lai với bố mẹ? Đó mới chính là bản lĩnh thực sự, và mới có thể khiến cha mẹ cảm thấy yên tâm về con cái", bạn đọc này đã bày tỏ quan điểm một cách mạnh mẽ.

Nhiều ý kiến khác cũng đồng tình rằng áp lực từ gia đình đôi khi bị chính những người trẻ tuổi phóng đại lên quá mức cần thiết. Bạn đọc Duy chia sẻ: "Không có bậc cha mẹ nào thực sự ép buộc con cái phải kết hôn hoặc lập gia đình theo ý muốn chủ quan của họ. Cha mẹ có thể hỏi han, nhưng nếu con cái biết cách từ chối một cách khéo léo hoặc thể hiện thái độ rõ ràng, minh bạch thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa. Nói rằng áp lực gia đình lớn đến mức không thể chịu đựng nổi là một điều rất khó để tin tưởng".

Theo quan điểm của bạn đọc này, mọi quyết định trong cuộc sống đều xuất phát từ nhu cầu và mong muốn cá nhân, vì vậy người trẻ cần phải biết nhìn nhận và chịu trách nhiệm hoàn toàn với những lựa chọn của chính mình, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan hay áp lực từ phía gia đình.

Nguy Cơ Biến Tướng Và Rủi Ro Pháp Lý

Điều đáng lo ngại hơn cả là các hình thức "thuê - cho thuê" ban đầu có vẻ rất đơn giản và vô hại, nhưng theo thời gian, chúng dễ dàng bị đẩy đi xa khỏi những giới hạn ban đầu, trở nên quá đà hoặc sai lệch một cách nghiêm trọng mà chính những người trong cuộc có thể vô tình không nhận ra.

Ở góc nhìn từ phía gia đình, độc giả Phan Ngọc Thu cho rằng niềm vui lớn nhất của các bậc cha mẹ chính là thấy con cái sống bình an, hạnh phúc và thành thật. "Nếu biết rằng con mình bỏ ra hàng triệu đồng để thuê một người dưng về nhà lừa dối mình thì chắc chắn chẳng có cha mẹ nào cảm thấy vui vẻ hay hài lòng. Lỡ như xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, không lường trước được thì cái Tết sum vầy sẽ trở thành một tình huống dở khóc dở cười, thậm chí là bi kịch", bạn đọc này đã viết trong phần bình luận của mình.

Không ít bạn đọc khác cũng thẳng thắn đưa ra những lời khuyên chân thành và thiết thực. Bạn đọc Le chia sẻ: "Có thì cứ nói là có, không thì hãy thành thật nói không, để cha mẹ còn biết đường mà lo lắng, hỗ trợ cho mình một cách phù hợp". Bạn đọc Anh Hào thì nhấn mạnh: "Làm cái gì mà lại yếu đuối đến thế các bạn? Mình không có người yêu thì cứ thẳng thắn nói với gia đình là không có người yêu, đâu cần phải 'kịch hóa' cuộc đời mình một cách không cần thiết như vậy. Đây là năm 2026, các bạn đều đã trên 18 tuổi và phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình, việc đặt nặng sĩ diện vào những chỗ không có ý nghĩa thực sự là điều không nên".

"Thay vì nói dối gia đình bằng những hợp đồng thuê mướn phức tạp, hãy cứ thành thật với người thân để có một cái Tết nhẹ nhàng, thanh thản. Dối trá một lần thì có thể qua được, nhưng chắc chắn không thể dối mãi mãi được đâu", bạn đọc Hoàng Anh đã nhấn mạnh một cách sâu sắc.

Sự Chân Thật Với Chính Mình Là Điều Cốt Lõi

Với nhiều bạn đọc, điều đáng lo ngại không nằm ở việc độc thân, mà nằm ở cách mà người trẻ đối diện với sự thật và chấp nhận thực tế của bản thân. "Khi sống không chân thật với chính mình thì còn có thể chân thật với ai được nữa?", bạn đọc Liêm đã đặt ra một câu hỏi đầy tính chất triết lý và suy ngẫm.

Bên cạnh đó, mối quan tâm của cộng đồng độc giả cũng tập trung nhiều vào các yếu tố liên quan đến an toàn cá nhân và khía cạnh pháp lý của vấn đề. Nhiều người đặt ra những câu hỏi hóc búa: khoảng cách an toàn nào cho việc thuê người và các hành vi thân mật có thể phát sinh? Ranh giới đạo đức và pháp lý của người "làm thuê" trong tình huống này nằm ở đâu?

"Làm sao có thể hiểu được người mình thuê thực sự muốn gì, nếu lỡ gặp phải người xấu với ý đồ không tốt rồi chuốc họa vào thân, lúc đó có hối hận cũng không còn kịp nữa", bạn đọc Lâm Lan đã bày tỏ sự lo lắng một cách chân thành.

Những câu hỏi này cho thấy, dù đồng tình hay phản đối, phần lớn bạn đọc đều nhìn thấy những nguy cơ biến tướng tiềm ẩn phía sau một dịch vụ tưởng chừng như vô hại và có thể "giải quyết nhanh gọn" mọi vấn đề. Một số ý kiến thẳng thắn lo ngại rằng việc thuê người yêu có thể dần dần trượt sang mua bán dâm trá hình, hoặc trở thành môi trường thuận lợi cho các hành vi lừa đảo tinh vi, tống tiền, xâm phạm nghiêm trọng đến đời sống riêng tư cá nhân.

Góc Nhìn Pháp Lý Từ Chuyên Gia

Liên quan đến vấn đề pháp lý, Thạc sĩ, luật sư Lê Văn Thuyết (Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết dù thỏa thuận "thuê người yêu" được thực hiện bằng miệng vẫn có giá trị pháp lý nhất định, nhưng khi xảy ra tranh chấp, việc chứng minh quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan là rất khó khăn và phức tạp.

"Tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm cụ thể, các bên có thể phải chịu trách nhiệm dân sự như bồi thường thiệt hại, xin lỗi công khai khi xâm phạm đời sống riêng tư, hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có hành vi cưỡng ép, làm nhục người khác hay lừa đảo có tổ chức", ông Thuyết đã nhấn mạnh trong phần phân tích của mình.

Tựu trung lại, quan điểm được nhiều bạn đọc nhấn mạnh và đồng thuận là đừng vì áp lực của dịp Tết mà đánh đổi sự an toàn cá nhân bằng những mối quan hệ giả tạo, thiếu chân thật. Trong nhiều trường hợp, sự thành thật với gia đình vẫn là cách nhẹ lòng nhất và hiệu quả nhất để đón một cái Tết trọn vẹn, ý nghĩa và đầy ắp tình cảm chân thành.