Martinez làm nhiếp ảnh gia, chiếm sóng dù không thi đấu
Martinez làm nhiếp ảnh gia, chiếm sóng dù không thi đấu

Dù không thể ra sân vì chấn thương ngón áp út bàn tay phải, Emiliano Martinez vẫn tìm được cách để lại dấu ấn trong trận giao hữu giữa Argentina và Honduras diễn ra tại Texas vào ngày 7/6. Thay vì ngồi trong khu kỹ thuật hay trên băng ghế dự bị, thủ thành số một của nhà đương kim vô địch thế giới đã bất ngờ xuất hiện bên đường biên, ngồi cùng các phóng viên ảnh.

Martinez mượn một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp từ nhiếp ảnh gia David Saldivar và chăm chú ghi lại những khoảnh khắc trên sân. Hình ảnh thủ môn Aston Villa đeo ống kính tele cỡ lớn và liên tục bấm máy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành câu chuyện được nhắc tới nhiều hơn cả tỷ số trận đấu. Không dừng lại ở đó, Martinez còn ký tặng lên thiết bị của nhiếp ảnh gia kèm một biểu tượng mặt cười trước khi rời đi. Hành động này được xem như cách để anh mang lại bầu không khí tích cực cho tập thể Argentina trong thời điểm đội bóng vừa đón nhận tin không vui.

Bên cạnh màn hóa thân thành nhiếp ảnh gia, Dibu Martinez cũng gây chú ý khi liên tục động viên các cầu thủ trẻ. Sau trận đấu, anh xuất hiện phía sau Santiago Beltran trong khu vực phỏng vấn và lớn tiếng cổ vũ người đồng đội 21 tuổi vừa có màn ra mắt đội tuyển quốc gia.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trên sân, Argentina giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Lautaro Martinez và Giuliano Simeone. Đây được xem là màn chạy đà tích cực trước khi "Albiceleste" bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch World Cup. Dù vậy, ưu tiên lớn nhất của HLV Lionel Scaloni lúc này vẫn là giúp Martinez đạt trạng thái thể lực tốt nhất cho trận ra quân gặp Algeria vào sáng 17/6. Thủ môn 33 tuổi nhiều khả năng sẽ tiếp tục được nghỉ ở trận giao hữu cuối cùng gặp Iceland vào ngày 10/6.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình