Arsenal vừa có chiến thắng 1-0 trước Newcastle tại vòng 34 Ngoại hạng Anh, chính thức lấy lại ngôi đầu bảng với 73 điểm. Tuy nhiên, chiến thắng tối thiểu này khiến nhiều người hâm mộ "Pháo thủ" không khỏi lo lắng về màn trình diễn có phần nhút nhát của đội nhà trong giai đoạn nước rút quyết định.
Đầu xuôi nhưng đuôi không bứt phá
Được thi đấu trên sân nhà Emirates, Arsenal đối đầu với Newcastle - đội bóng gần như đã hết động lực sau khi trụ hạng an toàn với 42 điểm. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta tận dụng tốt lợi thế để vươn lên dẫn bàn từ sớm nhờ pha lập công của Eze ở phút thứ 9. Thế nhưng, đội chủ nhà lại không thể ghi thêm bàn thắng thứ hai để tạo khoảng cách an toàn.
Sự chững lại này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua hiệu số bàn thắng bại với Manchester City. Khả năng hai đội bằng điểm sau vòng 38 là rất cao, và hiệu số phụ đang ngang ngửa, khiến mỗi bàn thắng đều mang ý nghĩa sống còn.
Man City không giống Arsenal
Nhiều ý kiến cho rằng việc Arsenal chỉ thắng 1-0 cũng phù hợp với bối cảnh các đội sợ thua ở cuối giải. Manchester City cũng chỉ thắng Burnley 1-0 nhờ bàn thắng sớm của Erling Haaland. Tuy nhiên, phân tích diễn biến thực tế cho thấy sự khác biệt rõ rệt.
Manchester City sau khi dẫn bàn vẫn miệt mài tấn công, kiểm soát bóng 65%, tung ra 28 cú dứt điểm, tạo ra 4 cơ hội rõ rệt với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 3.36. Ngược lại, Arsenal sau khi có lợi thế lại lùi sâu bảo vệ tỷ số, để Newcastle kiểm soát bóng 55% và dứt điểm 13 lần. Arsenal chỉ có 11 cú sút, không có cơ hội nguy hiểm rõ rệt, và chỉ số bàn thắng kỳ vọng chỉ 0,49 so với 1 của đối thủ.
Rõ ràng, nếu không có may mắn, Newcastle hoàn toàn có thể gỡ hòa. Sự nhút nhát này đặt ra dấu hỏi về năng lực thực sự của Arsenal. Liệu may mắn có song hành mãi với họ? Và nếu phải đua hiệu số với Man City, Arsenal lấy gì để tạo ưu thế? Đó là bài toán khó cho Mikel Arteta.



