Theo thông tin từ đồn cảnh sát Incheon Jungb (Hàn Quốc), một vụ việc hy hữu vừa được ghi nhận khi một người đàn ông phát hiện nhiều bó tiền mặt trong một túi rác bị vứt bỏ cạnh một tòa biệt thự ở Geumgok-dong, quận Dong, Incheon.
Phát hiện tiền mặt trong túi rác
Người trình báo cho biết, trong lúc thu gom đồ cũ, khi kiểm tra túi rác, anh ta phát hiện nhiều bó tiền mặt được bọc cẩn thận trong lớp quần áo cũ. Ngay lập tức, anh đã báo cáo sự việc với cảnh sát. Tổng số tiền lên tới 25 triệu won, tương đương hơn 432 triệu đồng Việt Nam.
Số tiền được đóng thành từng xấp, mỗi xấp gồm 100 tờ tiền mệnh giá 50.000 won, được buộc chặt bằng dây chun ngân hàng. Cảnh sát đã tiến hành phân tích dấu vân tay trên số tiền để xác định chủ nhân thực sự.
Thủ tục tìm chủ nhân
Cảnh sát cũng đã đăng thông báo tìm chủ nhân số tiền trên cổng thông tin đồ thất lạc của Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc và trên các báo địa phương. Theo quy định, nếu sau 6 tháng không có ai đến nhận, quyền sở hữu số tiền sẽ được chuyển cho người tìm thấy.
Tuy nhiên, nếu xác định được chủ nhân, người tìm thấy có thể nhận được khoản tiền thưởng từ 5 đến 20% giá trị tài sản bị mất, theo quy định về đồ thất lạc tại Hàn Quốc.
Các vụ việc tương tự trước đây
Những câu chuyện nhặt được tiền mặt hay vàng giá trị lớn luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Trước đó, vào năm 2024, Trung tâm xử lý rác thải tái chế phường Banpo, quận Seocho, thủ đô Seoul, Hàn Quốc thông báo vào khoảng 15h30 ngày 27/6, một nhân viên thu gom rác của trung tâm này phát hiện hai thỏi vàng bên trong một hộp đựng đầu phát đĩa CD khi lấy rác tại một khu chung cư cao cấp ở Gangnam, trung tâm Seoul.
Vài ngày sau đó, tức hôm 1/7, chủ nhân của hai thỏi vàng trị giá khoảng 21 triệu won (hơn 15.000 USD) là một cụ ông khoảng 70 tuổi đã đến ban quản lý chung cư xác nhận và nhận lại hai thỏi vàng, theo trang tin Asia Economics (Hàn Quốc) đưa tin.
Trước khi cụ ông đến nhận, nhiều người dân đã tự nhận là khổ chủ và đến xin nhận lại số vàng trên do nhìn thấy các bảng thông báo được dán trong khu chung cư. Theo nhật báo Chosun, sau khi vụ việc xảy ra, nhiều tin đồn đã lan truyền khắp khu căn hộ cao cấp nói trên, như lời đồn cụ ông giấu quỹ đen để chi tiêu riêng, hoặc số vàng đó thu được từ hoạt động tội phạm. Tuy nhiên, cụ ông khẳng định mình chỉ vô tình tiện tay ném luôn hai thỏi vàng vào thùng rác tái chế trong lúc dọn dẹp nhà cửa.
Minh Hoa (t/h theo An ninh thủ đô, Tuổi Trẻ Online)



